Những giọt nước mắt muộn màng của Vũ Văn Tiến là hối hận hay sợ hãi?

Thứ Năm, 17/12/2015 15:48  | CAO

|

(CAO) Khi luật sư Lê Văn Nam (Đoàn luật sư Bình Phước) đưa ra các luận điểm để bào chữa cho bị cáo Vũ Văn Tiến, những giọt nước mắt đã lăn dài trên má của tên đồng phạm sát nhân gây nên cái chết của 6 người.

Theo Luật sư Nam: Tiến là một “công cụ”, “phương tiện” nằm trong kế hoạch giết người của Nguyễn Hải Dương vì nắm được tâm lý, tính cách của Tiến; vì bản thân Tiến không thể tự chủ, thiếu đi bản lĩnh và sự quyết đoán cần có nên Dương mới có thể lợi dụng, sai khiến Tiến để rồi chỉ sau một đêm, biến Tiến từ một người hiền lành, lương thiện trở thành kẻ sát nhân, trở thành đồng phạm với Dương về tội danh Giết người.

Có mặt tại phiên toà, PV báo CATP ghi lại khoảnh khắc những giọt nước mắt lăn dài trên má của Vũ Văn Tiến. Đầu cúi thấp, cố gắng ngăn tiếng khóc. Đây là giọt nước mắt của sự hối hận muộn màng hay là một sự sợ hãi khi đã đi đến cuối con đường sai lầm.

Bình luận (6)

Là hối hận

hoàn - Thứ Tư, 23/12/2015, 14:49 Trả lời | Thích

Cho tien mot con duong song de lam lai cuoc doi

lau hoang - Thứ Năm, 17/12/2015, 19:33 Trả lời | Thích

án chung thân mới đúng

hạnh - Thứ Sáu, 18/12/2015, 14:44 Trả lời | Thích

Cho gì mà cho. Nếu Tiến cứng rắn hơn, hoặc quyết tâm bỏ về thì sự việc đâu đến nông nỗi. Tử là đúng...!

Thỏ Ngọc trắng tinh - Thứ Sáu, 18/12/2015, 11:38 Trả lời | Thích

Tôi và nhiều người cho rằng,giá như sau khi Dương đâm chết cháu Vỹ ngoài cổng. Tiến nói dừng lại về đi rồi tim cách bỏ chạy hoặc hô lớn để người khác biết,thì khong đến nỗi thế này. Song giờ hiểu được thì đã quá muộn,pháp luật khong tha thứ giảm nhẹ được./. Bùi Tá Vinh,Quảng Ngãi

Bùi tá Vinh - Thứ Sáu, 18/12/2015, 09:10 Trả lời | Thích

Giết người là đền mạng. Ai cũng biết trước mức án dành cho 3 bị cáo. Sao Dương và Tiến không biết nhỉ ? Sao lại bất ngờ khi Tòa tuyên án? Thôi thì hãy cùng nhau về bên kia thế giới mà tạ tội với 6 oan hồn uổng tử

lam thanh tu - Thứ Sáu, 18/12/2015, 09:01 Trả lời | Thích
Lên đầu trang