Những "siêu trộm" trong vai người đánh giày

Thứ Tư, 26/12/2018 12:14  | Mai Hà

|

(CAO) Đầu năm 2018, tại các khu đô thị mới thuộc địa bàn P.Đại Mỗ (Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội) liên tiếp xảy ra các vụ trộm đột nhập nhà dân.

Đêm 7-2, gia đình chị Nguyễn Thị Ngọc (ngụ ngõ 167 đường Quang Tiến, P.Đại Mỗ) mất trộm máy tính xách tay Dell, 1 iPad, 4 iPhone và 253 triệu đồng. Tối 2-3, tại ngõ 17 (tổ dân phố Ngọc Đại, P.Đại Mỗ), gia đình anh Đàm Mạnh Dũng mất 2 iPhone, tiền mặt, trang sức... tổng trị giá 105 triệu đồng; nhà anh Lê Hồng Quân bị lấy con heo đất chứa 5 triệu đồng.

Theo kết quả khám nghiệm của cơ quan điều tra, tại hiện trường 3 vụ trộm trên cho thấy nhiều khả năng do cùng một nhóm đối tượng gây ra, trong đó có bóng dáng "siêu trộm" Đào Xuân Soạn (31 tuổi, quê Quảng Xương, Thanh Hóa). Tuy nhiên, Soạn đang trong thời gian thi hành án phạt tù nên Đội CSHS CAQ Nam Từ Liêm hướng mũi điều tra vào đàn em của đối tượng này.

Từ Thanh Hóa, Soạn ra Hà Nội lang thang kiếm sống, tụ tập những đối tượng cùng quê thành một nhóm chuyên trộm cắp tài sản nhà dân bằng phương thức đột nhập. Chúng thuê khách sạn ở, ban ngày vừa đi đánh giày, bán hàng rong vừa "thám thính" từng ngôi nhà trong các khu đô thị mới để ban đêm quay lại, dùng cờ lê hoặc kìm phá song sắt chui vào lục soát tài sản. Mỗi khi "hành nghề", chúng mang theo khóa chữ U, khóa trái bên ngoài cửa chính ngôi nhà đột nhập và hàng xóm, phòng trường hợp bị phát hiện thì gia chủ không truy đuổi được.

Soạn có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản, bị công an các quận Thanh Xuân, Long Biên bắt năm 2007, 2008 và 2012. Cuối năm 2015, Soạn ra tù. Nghe ngóng một thời gian, hắn lại tìm đồng bọn cùng gây án. Tháng 10-2017, Soạn bị Đội CSHS CAQ Nam Từ Liêm bắt về hành vi trộm cắp tài sản tại P.Mỹ Đình 1. Khai thác mở rộng, Soạn khai còn gây ra 2 vụ trộm khác tại H.Thanh Trì (Hà Nội), đồng thời "dạy nghề" cho nhiều đối tượng cùng quê Thanh Hóa, cũng hoạt động dưới vỏ bọc đánh giày, bán hàng dạo.

Nhóm trộm bị bắt cùng tang vật vụ án

Trong khi Soạn ở tù, nhóm đàn em gồm Lê Trọng Đông (SN 1990), Đỗ Đình Khang (SN 1995), Đinh Văn Đức (SN 1996), Vũ Duy Giang (SN 1994) tiếp tục "hành nghề". Sau khi thu thập tài liệu, chứng cứ, Cơ quan CSĐT CAQ Nam Từ Liêm đồng loạt thực hiện lệnh bắt 4 đối tượng trên. Khám xét nơi ở của Đỗ Đình Khang tại ngõ 32/15 An Dương (P.Yên Phụ, Q.Tây Hồ), lực lượng công an thu lá thư của "siêu trộm" Đào Xuân Soạn.

Theo đó, nhân lúc bị đưa ra xét xử tại tòa, Soạn lén lút gửi một lá thư ngắn cho các đệ tử, nội dung cảnh báo "Công an Nam Từ Liêm đang soi chúng mày đấy, đừng làm ở Nam Từ Liêm nữa". Chuyển qua quận Tây Hồ, nhưng "ngựa quen đường cũ”, nhóm này đã gây ra tổng số 11 vụ trộm trên địa bàn Hà Nội, trong đó 5 vụ ở Q.Nam Từ Liêm, tổng giá trị tài sản bị chúng trộm lên tới hàng trăm triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, Đông, Khang, Đức, Giang khai thường bắt đầu hoạt động từ 11 giờ đêm, chở nhau bằng xe máy, mang theo ba lô đựng đồ nghề phá cửa như cờ lê, kìm cộng lực, kìm thủy lực, mỏ lết, đục... Từ 2 - 4 giờ sáng, gia chủ chìm vào giấc ngủ sâu nhất cũng là lúc chúng đột nhập.

Như trong vụ trộm nhà chị Nguyễn Thị Ngọc (đường Quang Tiến, P.Đại Mỗ), Khang đứng ngoài cảnh giới, còn Đông bẻ gãy 2 thanh song sắt cửa sổ tầng 1 chui vào nhà lục soát, mở hết các ngăn kéo bàn và tủ cho đến khi tìm được tiền mới chịu xuống tầng một và chui ra ngoài. Trong vụ này, Đông cho Đức - Giang mỗi tên 2 triệu đồng. Không chịu kém cạnh, Đức - Giang cũng tạo thành một cặp bài trùng chuyên "ăn đêm".

Đêm 2-3-2018, hai tên chở nhau đến tổ dân phố Ngọc Đại (P.Đại Mỗ) gây án. Đức dùng đục và kìm ép cốt thủy lực bẻ gãy song sắt cửa sổ nhà anh Lê Hồng Quân cho Giang chui vào, lấy được con heo đất. Thấy "chiến lợi phẩm" ít quá, ra đến đầu ngõ, hai tên bàn nhau cạy cửa sổ nhà anh Đàm Mạnh Dũng, bẻ gãy song sắt đột nhập vào trộm tiếp.

Công an Q.Nam Từ Liêm đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Đông, Khang, Đức, Giang trước pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang