Băng dàn cảnh đụng xe để trộm tài sản ở Sài Gòn sa lưới

Thứ Tư, 07/11/2018 08:50

|

(CAO) Bằng thủ đoạn giả vờ va chạm xe trên đường rồi chửi bới để con mồi mất cảnh giác, chúng nhân lúc nạn nhân sơ hở sẽ ra tay trộm cắp tài sản rồi tẩu thoát.

Ngày 7-11, Đội hình sự đặc nhiệm thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cho biết vừa bàn giao 3 đối tượng Nguyễn Văn Nghĩa, Nguyễn ngọc Giàu (cùng 23 tuổi) và Nguyễn Thị Ngọc Tuyết (31 tuổi, tất cả đều sống lang thang) cho Công an Q.Tân Phú để điều tra về hành vi "Trộm cấp tài sản".

Ba đối tượng tại cơ quan công an

Trước đó, vào sáng 6-11, tổ trinh sát hình sự đặc nhiệm tuần tra trên đường Cây Keo (Q.Tân Phú) phát hiện một nhóm nam nữ đi nhiều xe máy nghi đang tìm con mồi dàn cảnh trộm cắp tài sản nên âm thầm đeo bám.

Khi đến giao lộ với đường Nguyễn Mỹ Ca (P.Hiệp Tân, Q.Tân Phú), chúng phát hiện người phụ nữ đi xe máy treo túi xách phía trước. Sau khi ra ám hiệu cho nhau, hai chiếc xe máy bất ngờ lao lên áp sát nạn nhân rồi giả vờ va quẹt.

Tang vật vụ án được công an thu giữ

Không để nạn nhân kịp trấn tĩnh, chúng la lối chửi bới để nạn nhân mất cảnh giác rồi nhanh tay lấy chiếc túi xách, tăng ga bỏ chạy. Lúc này, các trinh sát đã theo dõi từ trước từ nhiều hướng lao đến khống chế bắt gọn 3 đối tượng trên cùng chiếc túi xách tang vật.

Đáng chú ý, chỉ đến khi được các trinh sát trả lại chiếc túi xách thì nạn nhân mới biết mình vừa rơi vào màn kịch của những tên trộm cáo già. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng thừa nhận do nghiện ma túy nên bàn nhau đi gây án để lấy tiền phê ma túy.

Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra.

Bình luận (0)

Lên đầu trang