Hành trình phạm tội
Nguyễn Thị Hoài, sinh năm 1989, từng làm DJ tại một tụ điểm giải trí ở Campuchia. Chính tại đất nước chùa tháp, Hoài quen biết và nảy sinh tình cảm với một người đàn ông Việt kiều tên Zin - nhân vật sau này lộ diện là ông trùm điều hành đường dây ma túy tổng hợp xuyên quốc gia. Zin đưa người tình vào vòng xoáy tội lỗi khi gợi ý cô làm "thủ quỹ” cho hoạt động sản xuất, vận chuyển và phân phối ma túy tổng hợp dạng "nước vui".
Dưới vỏ bọc DJ, Hoài được chi trả thù lao hậu hĩnh 50 triệu đồng mỗi tháng để theo dõi sổ sách, điều phối đơn hàng cho Zin. Đối tượng tham gia vào một nhóm kín trên Telegram, nơi các lệnh sản xuất, vận chuyển được truyền đi theo mã hóa, có sự hiện diện của Zin, Hoài, một đối tượng tên An và vài cá nhân chưa xác định rõ lai lịch.

Ma túy được ngụy trang thành các gói trà, cà phê
Cuối năm 2022, Zin đề xuất mở rộng thị trường về Việt Nam. Hoài lúc này trở về TPHCM để điều trị bệnh tuyến giáp - trở thành đầu mối sản xuất "nước vui" tại thành phố. Hoài được giao nhiệm vụ trực tiếp lập xưởng đóng gói, lôi kéo 2 người quen là Đào Hoàng Nam và Nguyễn Văn Cảnh tìm thuê địa điểm. Thông qua Zin giới thiệu, nhóm này nhanh chóng nhắm tới căn nhà số 159/3 Nguyễn Văn Cừ, Phường 2, Quận 5. Cuối tháng 02/2023, hợp đồng thuê nhà được ký, "xưởng ma túy" lặng lẽ hoạt động giữa khu dân cư đông đúc. Lúc này, các trinh sát Phòng chống ma túy Bộ Công an và Công an TPHCM đã lần ra hành vi của nhóm trên.
Hoài tuyển thêm Mạc Đức Vinh và Nguyễn Hưng Long trực tiếp trộn nguyên liệu, đóng gói "nước vui". Nguyên liệu sản xuất là loại bột ma túy có tên gọi "OK" và "Đông Trùng", kèm các chất phụ gia như đường, bột hương liệu nho, cà phê. Bao bì in sẵn các thương hiệu như CHALI, COFFEE, Deadpool, Mercedes... được Zin cung cấp hoặc đặt in qua trung gian là Lý Đặng Thanh Huy.
Để vận hành xưởng ma túy này, Hoài trang bị hàng loạt thiết bị: máy hàn miệng bao, cân điện tử, thau, muỗng, keo nến... Công thức trộn ma túy được Zin truyền đạt qua Telegram rồi Hoài hướng dẫn lại cho nhóm nhân công. Hoài hướng dẫn lại cho nhóm nhân công cách phối trộn ma túy nguyên liệu theo công thức mà Zin đã truyền qua Telegram: mỗi gói "nước vui" thành phẩm phải bảo đảm đúng liều lượng, màu sắc, độ tơi mịn và mùi hương - yếu tố "hấp dẫn" khiến các dân chơi dễ dàng nghiện lại. Công thức được truyền đạt miệng, tuyệt đối không được ghi chép hay lưu trên bất kỳ thiết bị nào để tránh bị phát hiện nếu có kiểm tra đột xuất.

Các bao bì đóng gói ma túy
Đào Hoàng Nam phụ trách chia nhóm nguyên liệu, đo lường và quản lý số lượng ma túy theo từng mẻ. Mạc Đức Vinh là người giỏi sử dụng máy tính, được giao nhập số liệu tồn kho, số lượng đã tiêu thụ và theo dõi lượng vỏ bao, chất phụ gia. Nguyễn Hưng Long trực tiếp phụ trách công đoạn đóng gói cuối cùng: từ ép bao, hàn mép cho đến dán nhãn phân loại. Nhóm này làm việc ăn ý như một dây chuyền nhỏ, mỗi người đảm nhận một công đoạn rõ ràng, tất cả đều được giám sát bởi Hoài là người duy nhất được Zin "ủy quyền" điều phối.
Toàn bộ quá trình sản xuất diễn ra trong không gian khép kín, cửa sổ được che kín bằng giấy bạc, camera an ninh được lắp để theo dõi từng khu vực trong nhà. Các thành viên ra vào đều sử dụng khẩu trang, găng tay và thậm chí có quy định không sử dụng điện thoại cá nhân khi đang làm việc để tránh bị lộ hành tung. Khi có nguyên liệu mới được Zin cho người đưa đến, Hoài không trực tiếp nhận hàng mà cho người đến địa điểm hẹn gần đó. Những cuộc giao nhận thường diễn ra ban đêm hoặc rạng sáng; mỗi lần chỉ vài kg ma túy bột được chuyển trong thùng giấy, túi vải, thậm chí cả trong hộp sữa để ngụy trang.
Hoài thường xuyên gọi họp nhóm, nhắc nhở không được tự ý liên hệ với người giao hàng hoặc hỏi về nguồn hàng. Với giọng điệu dứt khoát, Hoài buộc cả nhóm phải tin rằng: "Ai hỏi thì bảo chỉ là làm trà thảo dược đóng gói bán online". Chính sự rạch ròi ấy đã khiến nhóm nhân công đa phần là người trẻ, thất nghiệp hoặc sống buông thả răm rắp làm theo.

Các đối tượng đóng gói "nước vui"
Giao tận tay, nhận chỉ đạo từ xa
Từ ngày 27/02 đến 05/4/2023, nhóm của Hoài tiếp nhận tổng cộng 24,251kg bột "OK" và 8,026kg "Đông Trùng". Sau khi gia công, nhóm đóng được 28.500 gói "nước vui" mang nhãn hiệu CHALI, Deadpool, COFFEE. Riêng bột "Đông Trùng", do khó tiêu thụ, chỉ sản xuất được 2.011 gói hiệu Mercedes trước khi dừng lại, còn tồn kho 4.065g.
Từ ngày 06/4 đến 20/5/2023, Zin tiếp tục giao 44kg ma túy bột OK. Hoài và nhóm sản xuất thêm 50.000 gói "nước vui" đủ loại, thậm chí có cả mẫu thử FOR YOU. Trong quá trình này, Mạc Đức Vinh phát hiện còn dư 1kg ma túy bột OK nên giấu riêng, mua két sắt cất trữ, rồi gửi qua đường bưu điện ra Hà Nội cho bạn gái Trần Thị Thu Hải. Khi cơ quan điều tra tiếp cận, Hải đã tự nguyện giao nộp. Kết quả giám định cho thấy đó là 1.005,37g Methamphetamine, MDMA và Nimetazepam - các chất gây nghiện cực mạnh. Từ ngày 20 đến 28/5/2023, thêm 10kg ma túy OK được Zin chuyển về. Nhóm Hoài đóng thêm 11.919 gói mang các nhãn hiệu CHALI, Deadpool, COFFEE.
Tổng cộng 3 đợt, xưởng sản xuất tại số 159/3 Nguyễn Văn Cừ đã tạo ra 90.419 gói "nước vui" thành phẩm. Hàng trăm ngàn liều ma túy sắp được đẩy ra thị trường nếu không có sự vào cuộc kịp thời của lực lượng chức năng. Mỗi lệnh phân phối đều do Zin phát ra từ Campuchia. Khi cần giao hàng, Zin nhắn qua Telegram số lượng, nhãn hiệu và số điện thoại người nhận. Hoài sẽ chỉ đạo nhóm Nam, Long, Vinh phân loại, đóng hàng, sau đó cử người đi giao. Trong trường hợp thiếu người giao, Hoài gọi cho Vương Thế Vinh (biệt danh Hippi; từng chơi thân với nhóm Hoài) nhờ đến đầu hẻm nhà 159 Nguyễn Văn Cừ nhận hàng rồi đi giao. Theo tài liệu điều tra, Vương Thế Vinh đã trực tiếp nhận và vận chuyển 16.841 gói ma túy cho nhóm Hoài.
Sáng 31/5/2023, Zin báo qua Telegram rằng lô ma túy mới đang được vận chuyển về gần đến địa điểm kho 159/3 Nguyễn Văn Cừ. Dù lệnh vẫn đều đặn được phát đi, nhưng Hoài bắt đầu cảm nhận có điều bất thường. Cô không liên lạc được với Zin nhiều như trước, số lần nhắn tin từ An (người phụ trách kho hàng tại Campuchia) cũng thưa dần. Hoài nảy sinh lo lắng rằng đã có người trong nhóm bòn rút nguyên liệu, khiến lượng ma túy hao hụt không rõ nguyên nhân.
Ngay trong buổi sáng hôm đó, Hoài lập tức gọi Vương Thế Vinh (tức Hippi) đến nhận hàng mới, đồng thời điều động Thạch Hoàng Minh, là một trong những thành viên mới ra mặt tiếp nhận và đưa về kho. Để kiểm tra sự "trung thực" trong nội bộ, Hoài yêu cầu nhóm Minh, Vinh, Nam, Trang tiến hành kiểm kê toàn bộ hàng hóa, bao gồm số ma túy bột còn tồn, số gói "nước vui" thành phẩm, số vỏ bao bì và vật tư phụ trợ.
Không khí trong căn nhà 159/3 Nguyễn Văn Cừ lúc này đặc quánh sự căng thẳng. Nhiều người chia nhau rà soát từng gói hàng, từng bao nguyên liệu, từng đơn vị đóng gói. Họ biết chỉ cần một sai sót, sự nghi ngờ từ "chị Hoài" có thể gây ra hậu quả lớn. Cùng lúc, Hoài cho vận chuyển một số lượng ma túy đã hoàn tất ra khỏi kho, đưa về phòng riêng tại chung cư 99B Lê Thị Riêng, cất giữ trong ngăn tủ.
Kết thúc buổi kiểm kê vào khoảng 15 giờ 30 cùng ngày, Hoài ra chỉ thị đóng gói lại tất cả số hàng hiện có, niêm phong và cất trong hầm chứa ngay cạnh cầu thang, như một cách "đóng sổ" giai đoạn. Nhưng có linh cảm bất an, đến chiều tối Hoài yêu cầu dọn kho nhằm xóa dấu vết ngay lập tức. Một phần ma túy được chỉ định chuyển đến nhà nghỉ 208 Cống Quỳnh (Quận 1), phần còn lại phân tán về phòng trọ của Vương Thế Vinh. Đó là thời điểm nhóm tội phạm bắt đầu đánh cược với may rủi. Không ai biết rằng mọi hành tung của chúng đã lọt vào tầm ngắm của lực lượng chức năng...
(Còn tiếp)