Không để kẻ thủ ác nhởn nhơ ngoài xã hội
Tây Ninh được xác định là vị trí cửa ngõ từ TPHCM về các tỉnh miền Tây Nam Bộ, có tuyến biên giới dài tiếp giáp Campuchia, có cửa sông ra biển. Một đặc thù quan trọng chính là tỉnh rất nhiều khu, cụm công nghiệp quy mô hàng trăm đến hàng chục ngàn công nhân ở nơi khác đến lao động, sinh sống khu nhà trọ khu đông dân cư. Phát triển kinh tế là điều đáng mừng, nhưng kèm theo đó là một số tình hình liên quan anh ninh, trật tự (ANTT) nảy sinh phức tạp. Đã có nhiều vụ án mạng xảy ra do cờ bạc, nhậu nhẹt, mâu thuẫn trong cuộc sống, kể cả giết người, cướp tài sản và mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy.
Sau thời gian hợp nhất, sáp nhập, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự - xã hội (Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Tây Ninh đã ổn định bộ máy, tập trung các biện pháp phòng ngừa từ xa để đấu tranh nhóm đối tượng hoạt động tuyến, địa bàn trọng điểm. Đồng thời, vận dụng phương châm "án xảy ra, điều tra làm rõ”, biện pháp này đem lại nhiều chiến công trong bắt giữ tội phạm gây án.
Khoảng 17 giờ ngày 12/7, sau ngày làm việc vất vả trên công trường, ông N.V.S trở về nhà riêng, đồng thời cũng là quán cà phê nhỏ nằm ven Quốc lộ 1 (thuộc phường Long An, tỉnh Tây Ninh). Thấy nhà cửa vắng lặng, ông N.V.S đi ra phía sau nhà thì bàng hoàng phát hiện vợ là bà N.T.B đang nằm bất động với nhiều vết đâm trên cơ thể, nặng nhất là vết cắt vùng cổ. Ông vội đến lay gọi, nhưng cơ thể bà N.T.B lúc này đã không còn hơi ấm. Cảnh tượng quá đau lòng, ông cố nén tiếng khóc mà chạy ra trước sân truy hô, sau đó báo tin cho Công an phường sở tại. Qua khám nghiệm tử thi, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tây Ninh khẳng định, đây là vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, giết người, cướp tài sản, kẻ thủ ác có thể là tay "máu lạnh" khi ra tay hạ sát một phụ nữ ốm yếu, chỉ lấy đi tài sản không đáng giá là bao.

Nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng vì thành tích phá án nhanh
Công an tỉnh nhanh chóng thành lập Ban chuyên án, quyết định của trinh sát hình sự phải bắt được nghi phạm, không để hắn nhởn nhơ ngoài xã hội thêm nhiều giờ. Cùng lúc này, nhiều tổ trinh sát hình sự cùng Công an các phường, xã, phối hợp giăng lưới khắp các tuyến đường trọng yếu, nhằm ngăn chặn việc đối tượng bỏ trốn ra khỏi địa bàn. Lần theo dấu vết cùng một số thông tin do người dân cung cấp, hơn 50 trinh sát, điều tra viên bám chắc khu vực nghi vấn nơi đối tượng đang tạm trú. Sau khi nhận dạng chính xác, hơn 11 giờ xuyên đêm phá án, lực lượng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ hung thủ là Trần Văn Quý (SN 2000, quê tỉnh Cà Mau; tạm trú xã Bình Đức, tỉnh Tây Ninh) đang ở cách hiện trường vụ án khoảng 10km. Biết khó chối tội, nghi phạm Quý thừa nhận đã sát hại nạn nhân, cướp 1 đôi bông tai, 1 ĐTDĐ cùng số tiền 32.000 đồng.
Ghi nhận thành tích phá án nhanh của các lực lượng phối hợp, đúng một ngày sau khi hung thủ bị bắt, Chủ tịch UBND phường Long An Võ Hồng Thảo đã quyết định trao thưởng cho nhiều tập thể, cá nhân. Trong buổi lễ long trọng, ông ghi nhận chiến công xuất sắc của lực lượng và cho rằng, vụ giết người, cướp tài sản xảy ra trên địa bàn phường chiều ngày 12/7 có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, gây xôn xao dư luận. Việc bắt đối tượng chỉ trong thời gian ngắn, kịp thời trấn an dư luận, tạo sự an tâm trong Nhân dân và bảo đảm ANTT tại địa phương. Chính quyền đánh giá cao vai trò của Cảnh sát hình sự Tây Ninh đã "xuất thần phá án". Chiều 25/7, Công an Tây Ninh cũng đã tổ chức Lễ trao khen thưởng thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, trong đó, Phòng Cảnh sát hình sự đã được Bộ Công an trao thưởng đột xuất 20 triệu đồng về thành tích khám phá án liên quan đến vụ án trên.
Không chỉ tài tình phá án, công tác vận động đối tượng phạm tội nghiêm trọng ra đầu thú cũng là biện pháp hữu hiệu nhất đối với lực lượng này. Khoảng 22 giờ ngày 11/7, do mâu thuẫn với anh ruột là T.V.T.E (SN 1980, ngụ khu phố Thạnh Trung, phường Bình Minh, Tây Ninh), không kềm chế được cơn nóng giận, Cao Ngọc Dương (SN 1991, ngụ cùng địa phương) cầm dao chém vào vùng cổ, vai của ông E. dẫn đến gây thương tích nghiêm trọng. Khi anh ruột được chuyển đi bệnh viện cấp cứu, nghi phạm nhanh chóng trốn thoát khỏi nhà cùng phương tiện là chiếc xe máy. Sau khi băng bó điều trị vết thương, sáng ngày 12/7, nạn nhân đến Công an phường Bình Minh tố giác việc chém người do đứa em gây ra. Kết quả khám nghiệm hiện trường, lời khai nạn nhân cùng một số nhân chứng, Cảnh sát hình sự Tây Ninh có đủ cơ sở khẳng định, đây là vụ án có tính chất nguy hiểm. Theo thông tin từ người thân của Dương cung cấp, sau khi gây ra vụ việc, Dương quá lo sợ nên đã bỏ trốn, nhưng chưa rõ đi đến nhà ai, ở đâu. Trinh sát hình sự được phân công thụ lý cùng Công an phường liên tục xuống gia đình vận động thân nhân, đồng thời nhắn tin qua số điện thoại đề nghị đối tượng quay về để nhận khoan hồng. Không chờ đợi lâu, đúng 10 tiếng đồng hồ sau khi gây án, Cao Ngọc Dương đã tự giác đến Công an trình diện và khai báo hành vi phạm tội.


Cao Ngọc Dương và Trần Văn Quý
Đấu tranh không khoan nhượng với đối tượng côn đồ
Khoảng 17 giờ ngày 23/4, nhóm thanh thiếu niên khoảng 30 người đi trên 19 xe máy cầm theo dao tự chế, gậy và vỏ chai bia... kéo đến khu vực (ấp 6, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, Long An cũ) nay là xã Nhựt Tảo (Tây Ninh) giải quyết mâu thuẫn với một nhóm khác. Nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn giữa Nguyễn Nhật Khang (SN 2008) và Nguyễn Minh Triều (SN 2002, cùng ngụ ấp 6, xã Nhựt Tảo). Hơn 22 giờ cùng ngày, nhóm của Khang đã chuẩn bị trước hung khí, chai xăng và khẩu trang để che biển số xe, sau đó kéo đến tiệm uốn tóc và bán cá viên chiên trước nhà Nguyễn Hữu Khánh (SN 2008, ngụ khu vực Cầu Voi, bạn của Triều) để đánh nhau. Tại đây, các đối tượng đã nẹt pô xe, hò hét, ném vỏ chai bia chứa xăng vào nhà, đập phá xe bán cá viên chiên của gia đình Khánh. Sau khi gây rối, nhóm này tiếp tục ra đường nẹt pô xe, cầm quơ hung khí trên đường đi tìm nhóm của Triều. Trên đường đi, chúng bị lực lượng Công an tuần tra phát hiện nên bỏ chạy, sau đó quay về nơi tập kết cất giấu tang vật rồi giải tán.
Tập trung điều tra truy xét, lực lượng Công an bắt khẩn cấp 22 nghi phạm, thu giữ 8 xe máy, 1 két bia chứa 16 vỏ chai, 7 dao tự chế, 2 kiếm Nhật. Hành vi của nhóm đối tượng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương, đủ yếu tố cấu thành tội "Gây rối trật tự công cộng". Trong 22 bị can đã bị khởi tố có độ tuổi từ 16 - 22, phần lớn trú tại địa bàn các huyện Bến Lức, Tân Trụ và Thủ Thừa (tỉnh Long An cũ). Cơ quan điều tra đang tiếp tục đấu tranh với các đối tượng còn lại để xác định hành vi vi phạm, nếu đủ dấu hiệu tội phạm sẽ khởi tố.

Hiện trường vụ đập phá, ném "bom xăng" tại quán cá viên chiên
Thượng tá Nguyễn Thanh Cao - Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, hành trình phá án, bắt giữ đối tượng phạm tội không hề dễ dàng, nhất là khi tội phạm có thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, sử dụng công nghệ cao. Phía sau mỗi chuyên án là sự vất vả, hiểm nguy. Đó là những ngày thiếu ngủ, những ổ bánh mì ăn vội trong sự căng thẳng và cả hành trình truy bắt tội phạm xuyên đêm. Không những thế, đó còn là nước mắt, đôi khi là máu và sự mất mát. Nhưng với tinh thần "vì Nhân dân phục vụ”, những cán bộ, chiến sĩ vẫn ngày đêm miệt mài thực hiện nhiệm vụ.
Thượng tá Nguyễn Thanh Cao cho biết thêm, mỗi trinh sát hình sự, điều tra viên ở đơn vị luôn thể hiện cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần bảo đảm ổn định ANTT tại địa phương. Trong nhiều vụ án hình sự, đối tượng gây án là người từ các tỉnh, thành phố khác đến. Để phá án nhanh, bắt giữ đối tượng, đơn vị phối hợp chặt chẽ các cơ quan, đơn vị, lực lượng trong và ngoài tỉnh. Lực lượng Công an phải thể hiện tinh thần "vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.