Rúng động những phi vụ "xử" chủ nợ để quỵt tiền (kỳ cuối)

Thứ Năm, 18/07/2024 10:43  | Văn Cương

|

Chủ nợ bị "xử" hai lần (!)

Vợ chồng Cao Tài Năng (SN 1981, ngụ P.Bình Hàn, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương) và Vũ Thị Mừng (SN 1983) thuê căn nhà số 126 Nguyễn Thượng Mẫn, P.Bình Hàn, TP.Hải Dương mở cửa hiệu bán thuốc tây "Việt Đức". Quá trình làm ăn, vợ chồng Năng đã vay của ông Dương Công (SN 1974, ngụ thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) tổng số tiền 7,224 tỷ đồng; đã thanh toán được 4,248 tỷ. Chủ nợ yêu cầu Năng phải trả hết 2,976 tỷ nợ còn lại.

Chiều 27/11/2020, ông Công gọi điện thoại cho Năng hẹn hôm sau sẽ lên TP.Hải Dương gặp Năng để thanh toán nợ. Khoảng 8 giờ sáng 28/11/2020, Năng đến hiệu thuốc Việt Đức, mở cửa rồi lên gác. Nhìn thấy một khúc cây dài hơn 50cm (đường kính 5 - 7cm), con nợ nảy sinh ý định điều ông Công đến hiệu thuốc xin khất nợ, nếu không chịu thì "xử" luôn để... xù!

Khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, Năng gọi điện hẹn ông Công đến hiệu thuốc nói chuyện. Ông Công lái ôtô hiệu Mazda CX5 (mượn của người em rể tên Khanh ở huyện Gia Lộc) đến gặp Năng, yêu cầu trả hết số tiền nợ. Năng nói chỉ mới gom được khoảng 200 triệu đồng, chủ nợ không đồng ý. Năng bảo ông Công lên gác để trao đổi. Tin lời, ông Công vừa leo lên gác thì bị Năng tấn công bất ngờ từ phía sau bằng khúc cây, đánh liên tiếp vào đầu, làm chủ nợ ngã sấp xuống nền nhà, tử vong.

Ra tay xong, Năng lấy điện thoại iPhone (trị giá 17 triệu đồng) của nạn nhân và chìa khoá xe CX5 (trị giá 850 triệu đồng). Sau khi gây án, Năng lái chiếc CX5 lên Hà Nội, giấu xe tại khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ (P.Đại Kim, Q.Hoàng Mai), rồi bắt taxi về lại TP.Hải Dương. Tối hôm đó, Mừng biết Năng đã sát hại ông Công. Sau khi xóa dấu vết hiện trường, hai vợ chồng sử dụng ôtô Santafe chở thi thể nạn nhân từ hiệu thuốc ra chôn tại khu đất trống gần bờ sông Kim Sơn thuộc P.Tân Bình, TP.Hải Dương. Liên tiếp những ngày sau đó, Năng thường ra khu vực này để nghe ngóng, nắm tình hình.

Phạm Ngọc Tuấn (giữa) bị bắt khi trốn chạy

Đầu tháng 02/2021, Năng phát hiện có một số cây vừa được trồng gần nơi chôn xác nạn nhân. Năng nghĩ, nếu có người tiếp tục đào đất trồng cây sẽ phát hiện thi thể ông Công. Từ đó, hung thủ lên kế hoạch đào thi thể, đốt phi tang. Năng cho vợ biết ý định của mình, Mừng đồng ý tham gia.

Rạng sáng 09/02/2021, vợ chồng Năng dùng cuốc, xẻng đào bới, đưa thi thể nạn nhân lên và đốt bằng xăng, vạt giường...Phần tro cốt, Năng bỏ vào túi nylon mang lên cầu Hàn vứt xuống sông.

Cứ nghĩ, tội ác dã man của mình đã được xóa sạch nên Năng và vợ vẫn sống ung dung, làm ăn bình thường, đi du lịch. Mừng còn sinh thêm con thứ 3.

Sau khi ông Công mất tích, gia đình tổ chức tìm kiếm và trình báo cơ quan chức năng. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương vào cuộc, từng bước lần theo dấu vết. Sau khi chiếc xe CX5 của nạn nhân được phát hiện tại khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ, Năng ra đầu thú đầu tháng 7/2021, khai nhận tội ác của mình.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 18/11/2021, TAND tỉnh Hải Dương tuyên phạt Năng tử hình về tội "Giết người"; tù chung thân về tội "Cướp tài sản" và 5 năm tù về tội "Xâm phạm thi thể, hài cốt". Tổng hợp hình phạt mà bị cáo Năng phải chấp hành là tử hình. HĐXX tuyên phạt Mừng 3 năm 6 tháng tù về tội "Che giấu tội phạm" và 3 năm tù về tội "Xâm phạm thi thể, hài cốt". Tổng hợp hình phạt bị cáo Mừng phải chấp hành là 6 năm 6 tháng tù.

Chiếc thùng phuy Tuấn sử dụng "quay" chủ nợ

Về trách nhiệm dân sự: Vợ chồng Năng - Mừng có trách nhiệm trả gia đình bị hại 2,9 tỷ đồng nợ, bồi thường chi phí tìm kiếm, mai táng, tổn thất tinh thần cho bố mẹ và con bị hại. Các bị cáo phải cấp dưỡng hằng tháng từ tháng 11/2020 đến khi con bị hại đủ 18 tuổi, cấp dưỡng bố mẹ bị hại đến khi qua đời...

Sau khi án tuyên, vợ chồng Năng và gia đình bị hại đều có đơn kháng cáo. TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm ngày 20/6/2022.

Căn cứ hồ sơ vụ án, lời khai tại phiên tòa cùng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX thẩm nhận định: Hành vi phạm tội của Năng là đặc biệt nghiêm trọng, tính toán tinh vi, động cơ đê hèn, đã tước đoạt tính mạng của bị hại, xâm phạm tài sản, thi thể, hài cốt của bị hại, gây tổn thất lớn lao cho gia đình bị hại, gây phẫn nộ, bức xúc trong nhân dân. Năng phạm nhiều tội, đã mất hết nhân tính, không còn khả năng giáo dục, cải tạo, cần loại bỏ bị cáo vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội.

Bị cáo Mừng dù có trình độ học vấn cao. Khi biết Năng thực hiện hành vi giết người, cướp tài sản, Mừng chẳng những không tố giác, đã giúp chồng lau chùi hiện trường gây án, xóa dấu vết trên ôtô, che giấu số tiền nợ, cùng chôn, đào, đốt, phi tang xác bị hại... Bị cáo phạm nhiều tội nên phải áp dụng hình phạt nghiêm, tương xứng với hành vi phạm tội.

Từ nhận định trên, HĐXX phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm đối với Năng; xử phạt Mừng 3 năm 6 tháng tù về tội "Che giấu tội phạm", 4 năm tù về tội "Xâm phạm thi thể, hài cốt". Tổng hình phạt Mừng phải chấp hành là 7 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Cao Tài Năng (áo xanh đậm) lĩnh án tử

Bắn chết chủ nợ đêm giao thừa

Cũng tại Hải Dương, ngày 29/6/2023, TAND tỉnh này mở phiên tòa sơ thẩm xét xử lưu động, tuyên phạt Nguyễn Nam Trượng (SN 1972, ngụ xã Gia Khánh, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) tử hình về tội "Giết người". Bị cáo Trượng đã ra tay sát hại 2 người, trong đó có chủ nợ, làm bị thương 1 người.

Theo hồ sơ, cuối năm 2019 đến đầu 2020, Trượng vay bà Lê Thị Ngọc ("Loan nở", SN 1984, ngụ TP.Hải Dương) 1,1 tỷ đồng, với lãi suất 2.000 đồng/1 triệu/ngày. Ngày 11/12/2020, Trượng viết giấy còn nợ bà Ngọc 520 triệu đồng tiền lãi. Chủ nợ đòi nhiều lần nhưng Trượng xin khất nợ. Bà Ngọc yêu cầu phải trả trước tết Quý Mão 2023.

Khoảng 21 giờ ngày 21/01/2023, ông Lê Ngọc Đức (SN 1990, chồng bà Ngọc) và ông Phạm Thanh (SN 1984, ngụ TP.Hải Dương) đến nhà Trượng đòi nợ. Trượng nói vay của bà Ngọc thì phải có bà này mới trả nợ. Anh Đức gọi điện cho vợ và mở loa ngoài nói chuyện, bà Ngọc buộc Trượng phải trả nợ.

Khoảng 2 giờ sau, bà Ngọc cùng 2 người đến nhà Trượng. Một lần nữa, Trượng xin khất nợ qua Tết trả, nhưng chủ nợ yêu cầu trả trước giao thừa. Bực tức, Trượng lên tầng hai lấy khẩu súng bắn đạn ghém và con dao bầu rồi đi xuống nhà. Trượng chĩa súng về phía chủ nợ bóp cò. Hai ông Đức và Thanh cùng lao về phía hung thủ. Ông Thanh bị Trượng đâm liên tiếp nhiều nhát, tử vong; ông Đức bị thương.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu. Đến khoảng 0 giờ ngày 22/01/2023 (Mồng Một tết Quý Mão), chủ nợ tử vong. Ông Đức bị thương tích 10%.

Tại phiên tòa, Trượng đã thành khẩn nhận tội của mình. Trượng cho rằng do quá uất ức trước sự thúc ép đòi tiền của chủ nợ ngay đêm giao thừa nên bị cáo mất kiểm soát dẫn đến phạm tội.

Bị cáo Nguyễn Nam Trượng (tóc ngắn) tại phiên tòa

Với nhận định hành vi của Trượng mất tính người, không còn khả năng giáo dục, cải tạo thành người có ích, HĐXX quyết định loại bỏ bị cáo vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội.

"Quay" chủ nợ trong thùng phuy

Ngày 18/8/2020, TAND TP.Hải Phòng mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Phạm Ngọc Tuấn (SN 1996, ngụ thôn Tràng Duệ, xã Lê Lợi, huyện An Dương, TP.Hải Phòng) tử hình về tội "Giết người", 10 năm tù về tội "Cướp tài sản"; tổng hình phạt là tử hình.

Theo hồ sơ vụ án, chiều 22/02/2020, Công an huyện An Dương, nhận được tin báo tại nhà ông Phạm Văn Trường (SN 1971, thôn Tràng Duệ, bố của Tuấn) phát hiện một xác người chết cháy trong chiếc thùng phuy. Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn (SN 1995, ngụ xã Quốc Tuấn, huyện An Dương), chủ tiệm cầm đồ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an TP.Hải Phòng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an tỉnh Sơn La bắt giữ Phạm Ngọc Tuấn (SN 1996) ngay trong đêm 22/02 tại ngã ba Cò Nòi (tỉnh Sơn La) khi hung thủ đang bỏ trốn trên chiếc xe khách tốc hành.

Kết quả điều tra, Tuấn là con nợ của anh Văn. Khoảng 12 giờ 30 ngày 22/02, anh Văn đến nhà Tuấn để đòi nợ. Do Tuấn không có tiền trả, dẫn đến mâu thuẫn, cãi nhau. Tức tối vì bị chủ nợ chửi, Tuấn xuống bếp lấy con dao chém nhiều nhát khiến nạn nhân chết tại chỗ. Hung thủ kéo xác nạn nhân bỏ vào thùng phuy, lăn ra sau vườn nhà, dùng quần, áo cũ và xăng đốt cháy đen. Kẻ thủ ác chiếm đoạt của anh Văn xe máy Jupiter, 6 ĐTDĐ, 1 nhẫn vàng (tổng trị giá hơn 45 triệu đồng).

Đến 16 giờ 30 cùng ngày, Tuấn mang một trong 6 điện thoại (iPhone 7) bán được 4 triệu đồng rồi bắt chiếc xe khách chạy tuyến Móng Cái - Sơn La, lên vùng biên giới Tây Bắc lẩn trốn. Xe chạy đến địa bàn tỉnh Sơn La, cách nhà hàng trăm cây số, Tuấn tưởng đã thoát thân. Nhưng lưới trời lồng lộng, hung thủ sa lưới chỉ sau 10 giờ gây án và phải trả giá cho hành vi tội ác đã gây ra...

Rúng động những phi vụ
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang