Sát hại vợ rồi truy sát mẹ vợ

Thứ Năm, 31/12/2015 15:55

|

(CATP) Sáng 25-12-2015, tiếp xúc với chúng tôi, bà Trần Thị Duyên (47 tuổi, mẹ vợ nghi can Nguyễn Ngọc Nguyên, 33 tuổi) nhớ lại phút giây kinh hoàng thoát chết trong gang tấc, dưới nhát chém chí mạng của con rể.

Bà Duyên kể: “Khoảng 20 giờ ngày 23-12, Nguyên đi nhậu về thì kiếm chuyện rồi mắng chửi vợ là Lê Thị Hậu (22 tuổi). Thấy vậy, tôi đưa hai cháu trai 3 và 4 tuổi (con của Nguyên - Hậu) ra võng phía trước nằm để dỗ ngủ. Chửi vợ một lúc, Nguyên kêu đói bụng đòi Hậu nấu mì gói ăn rồi tiếp tục cằn nhằn nhà cửa lộn xộn. Con gái tôi chưa kịp dọn thì Nguyên đã đập chén dĩa rồi tiếp tục chửi bới. Bất ngờ tôi nghe âm thanh loạn xạ phát ra từ căn bếp và tiếng hô hoán của đứa cháu trai 9 tuổi (con riêng của Nguyên) “có đánh nhau...”.

Tôi chạy vào thì cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt: “Hậu nằm sóng soài bên vũng máu. Vừa thấy tôi, Nguyên điên cuồng chửi rủa rồi vung dao bổ xuống đầu tôi. Theo phản xạ, tôi giơ tay trái lên đỡ và chạy ra sân lánh nạn”.

“Vừa thoát khỏi thềm nhà một đoạn thì tôi bị trượt chân ngã. Nguyên lập tức lao tới chém vào vai và lưng rồi vứt dao vào bụi rậm, rời khỏi hiện trường. Tôi trở vào nhà lay gọi nhưng Hậu không trả lời, hai mắt nhắm nghiền rồi nấc liên tục, chết tại chỗ”.

Hiện trường nơi nạn nhân bị sát hại - Ảnh: Xuân Tình

Sau khi gây án, Nguyên về nhà cha mẹ ruột ở TP.Rạch Giá, giáp ranh xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang và bị công an bắt giữ. Nhận tin báo, Công an xã Vĩnh Hòa Hiệp đã có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp với Công an huyện Châu Thành, Phòng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang làm rõ. Đến sáng 24-12, thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Nguyễn Hoàng Anh (19 tuổi, em trai út của chị Hậu) cho biết: “Sau khi cưới chị gái tôi, Nguyên ở rể luôn gần 5 năm nay. Hàng ngày, anh rể cùng tôi đi mò tìm phế liệu sắt khắp các tuyến sông trên địa bàn, nhưng thu nhập chỉ đủ trang trải cuộc sống. Trước ngày xảy ra án mạng, anh rể vẫn bình thường, không có biểu hiện lạ nào”.

Theo chính quyền địa phương, chị Hậu chết để lại hai con trai 3 và 4 tuổi, gia cảnh rất khó khăn. Hơn 5 tháng trước, chồng bà Duyên qua đời vì bạo bệnh, gia đình phải vay tiền lo tang lễ, nợ chưa trả dứt thì nay con gái bà lại ra đi, bỏ lại lũ trẻ nheo nhóc.

Ngày 25-12, ông Võ Mạnh Hường - Phó trưởng công an xã Vĩnh Hòa Hiệp - cho biết: “Bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra ghi nhận án mạng xuất phát từ mâu thuẫn gia đình. Hiện nghi can Nguyên đang bị tạm giữ để làm rõ, xử lý theo quy định”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang