Tên cướp nhiều lần liên lạc để tẩu thoát

Thứ Sáu, 07/08/2015 08:41  | Hoàng Quân

|

(CAO) Bị vây bắt ráo riết ở núi Mụ Nhân (thôn Đồng Xuân, xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế), tên cướp thoát khỏi vòng kìm kẹp của các tổ chốt chặn, truy lùng, theo đường rừng ra QL1A để đón xe về Quảng Nam.

Lúc 0 giờ ngày 7-8, nghi phạm xuống đến Đồi 30 trên QL1A (đoạn thuộc xã Lộc Điền - cách vị trí nghi phạm bỏ trốn khoảng 4km theo đường chim bay) trong tình trạng mặc quần rin, người đầy vết xước; chân trần, có vẻ bị thương gọi anh Nguyễn Văn Yên (19, quê Thanh Hóa, công nhân trông coi máy móc thi công QL1A) nhờ mượn điện thoại lắp sim để gọi taxi. Taxi đến cũng vừa lúc CA ập đến bắt nhưng đối tượng nhanh chóng bỏ trốn ra phía đầm Cầu Hai.

Ông Nguyễn Nhất Hoàng đã từ chối việc nghi phạm thuê chở đò với giá 3 triệu đồng

Lực lượng CA tập trung lùng sục các vuông tôm, cá, các đò trên đầm nhưng không phát hiện được đối tượng.

Xác minh qua điện thoại, cơ quan công an nhận định đối tượng ngoài gọi cho taxi thì có gọi về cho vợ và nói: “Khoảng 2 tiếng nữa mở cửa cho anh vào”.

Đối tượng chạy ra phía đầm Cầu Hai, lội bộ ra cách bờ khoảng 3 – 5m, hỏi một số người dân đánh cá để thuê đò sang bờ bên kia đầm phá. Tuy nhiên, mọi người từ chối vì tưởng đối tượng này say rượu nên đuổi lên bờ. Vừa lúc đó, thấy ông Nguyễn Nhất Hoàng (61 tuổi, trú thôn Bát Sơn, xã Lộc Điền) đang ngủ trên chòi canh, đối tượng gọi thuê đò. “Lúc đó đúng 3 giờ. Người thanh niên khoảng 25 – 27 tuổi, cởi trần, mặc quần rin nói đang bị giang hồ rượt đuổi, nhờ tui chở sang bờ bên kia để đi về với giá 3 triệu đồng. Tui nói đêm hôm khuya khoắt không chở được. Người thanh niên bỏ đi. Tui thấy anh ta không mặc áo nên gọi lại cho cái áo để mặc. Sáng ra tui mới nghe người ta nói đó là nghi phạm tên cướp đang chạy trốn”, ông Hoàng kể lại.

Người thanh niên (thứ hai từ trái sang) và tài xế taxi (ngoài cũng bên trái) lúc 1 giờ 30 ngày 7-8 chứng kiến tên cướp

Sáng nay, lực lượng công an tập trung truy tìm đối tượng ven đầm phá Cầu Hai, dọc mũi Né (thị trấn Phú Lộc) về xã Lộc Bình (huyện Phú Lộc). Công tác truy bắt đang gặp nhiều khó khăn do địa hình phức tạp, địa bàn rộng lớn. Các mũi công tác khác cũng đang khẩn trương xác minh, điều tra.

Bình luận (0)

Lên đầu trang