Tên trộm xe SH đâm 2 người đuổi bắt bị thương, có 3 tiền án

Thứ Sáu, 26/06/2020 10:46

|

(CATP) Ngày 25-6, Công an quận Bình Tân vừa ra quyết định tạm giữ Nguyễn Văn Lộc (SN 1991, ngụ P11Q11) để củng cố hồ sơ xử lý về hai hành vi "trộm cắp tài sản" và "cố ý gây thương tích".

Đây là đối tượng có 3 tiền án về tội "cướp giật tài sản". Sau khi mãn hạn tù, Lộc không chịu hoàn lương mà tiếp tục cấu kết cùng tên Tuấn (chưa rõ lai lịch) mưu sinh bằng nghề trộm xe.

Trưa 23-6, khi Lộc đang ở nhà trọ trên đường số 6 (KP6, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân) thì Tuấn chạy xe máy Air Blade BS: 59S1-139.78 đến rủ đi "làm ăn". Để phòng thân, Lộc lận theo con dao xếp màu đen rồi cầm lái chở Tuấn. 

Sau một hồi chạy lòng vòng qua nhiều tuyến đường, con hẻm, đến trước nhà số 25 đường Kênh Nước Đen (KP6, P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân), cả hai phát hiện xe Honda SH 150i màu đỏ BS: 59D1 -620.62 của anh Vũ Tiến Luận (SN 1983) dựng trước cửa, chìa khóa vẫn cắm sẵn.

Quan sát thấy không ai để ý, Lộc dừng xe cách đó khoảng 1m đứng cảnh giới, còn Tuấn lên xe trên đề máy bỏ chạy. Lộc cũng lập tức điều khiển xe Air Blade bám theo phía sau làm nhiệm vụ "cản địa" trong trường hợp có người phát hiện đuổi theo.

Đang ngồi ở trong nhà, nghe tiếng xe máy nổ nên anh Luận chạy ra xem thì phát hiện xe bị kẻ gian lấy trộm. Lập tức, anh Luận kêu cháu ruột là Phạm Minh Luân (SN 2002) lấy xe máy chở mình đuổi theo. Truy đuổi đến trước số 307 đường Bình Long, anh Luân cúp đầu xe chặn được đường tẩu thoát của hai tên đạo chích.

Nguyễn Văn Lộc lúc bị bắt và đưa vào bệnh viện cấp cứu cùng phương tiện gây án, hung khí, Chiếc xe SH được thu hồi

Bị dồn vào đường cùng, Lộc rút dao bấm đâm liên tiếp nhiều nhát trúng vào người Luận và Luân. Thừa cơ hội đó, Tuấn điều khiển xe SH vừa trộm được tăng ga chạy thoát. Chứng kiến sự việc, người dân hỗ trợ chú cháu anh Luận khống chế tên trộm hung hãn. Sau khi tước được con dao của Tuấn, một người dân đã đâm một nhát vào đùi phải khiến Tuấn bị thương.

Lúc này, anh Nguyễn Quốc Huy, Cảnh sát khu vực CAP Bình Hưng Hòa A, cùng 2 thành viên của Ban bảo vệ dân phố đang trên đường xuống địa bàn nên phát hiện sự việc.

Do anh Luận bị nhiều vết thương ở vùng mặt, mũi và cánh tay trái, anh Luân bị vết thương thấu bụng, còn Tuấn cũng bị thương ở đùi, anh Huy nhanh chóng gọi điện thông báo về Ban chỉ huy CAP Bình Hưng Hòa A cử lực lượng xuống hiện trường, đưa người bị thương đi cấp cứu; đồng thời lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Nguyễn Văn Lộc về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước chứng cứ rành rành, Nguyễn Văn Lộc đã phải thừa nhận hành vi phạm tội như trên. Qua đấu tranh, Lộc thành khẩn khai nhận nơi Tuấn giấu chiếc xe Honda SHi 150 màu đỏ BS: 59D1-620.62 tại bãi xe của Bệnh viện quận Tân Phú. Phối hợp cùng CAP Phú Trung, Q.Tân Phú, trưa cùng ngày, Đội CSĐTTP về TTXH quận Bình Tân thu giữ chiếc xe mà Tuấn và Lộc đã lấy trộm của anh Vũ Tiến Luận.

Theo kết quả xác minh của Đội Cảnh sát giao thông Q.Bình Tân, biển số gắn trên chiếc Air Blade mà đối tượng sử dụng đi gây án là giả. BS: 59S1-139.78 trên thực tế được cấp cho chiếc xe Wave RSX do Nguyễn Minh Hiệp, ngụ địa chỉ 666 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P25.Q.Bình Thạnh đứng tên.

Vụ án đang được Công an quận Bình Tân điều tra mở rộng. Qua Báo CATP, cơ quan điều tra đề nghị ai là chủ nhân của chiếc xe Air Blade (nghi vấn bị mất trộm) có số máy: JF46E4197080; số khung: RLH5F4605DY579091, liên hệ Đội Cảnh sát hình sự quận Bình Tân để được giải quyết. Yêu cầu đối tượng Tuấn sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang