‘Thợ săn’ chuyên lừa đảo thôn nữ qua mạng sa lưới

Thứ Bảy, 24/12/2016 10:00  | Huệ Trinh

|

(CAO) Sau nhiều ngày giăng lưới, vào lúc 21 giờ 30 ngày 20-12-2016, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 6 đã bắt được Trần Kim Mãi (SN 1981, quê Long An, tạm trú phường 11, quận 6) để điều tra, xử lý về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đây là đối tượng chuyên dùng thủ đoạn làm quen qua mạng xã hội rồi dụ dỗ các chị em nông thôn lên TP.HCM, sau đó diễn kịch người tốt để chiếm đoạt tài sản của họ. Bắt được Mãi không hề đơn giản, vì hắn cố ý lừa người nên thường che giấu thân phận rất kỹ.

Đầu tháng 12-2016, nhận được lời mời kết bạn qua mạng Zalo của một người khác giới nên chị Nguyễn Thị Thúy Lan (SN 1986, ngụ xã An Nhơn, huyện Đập Đá, Bình Định) vui vẻ chấp nhận. Qua trao đổi, bạn mới giới thiệu tên Nguyễn Minh Hùng (thường gọi là Bé) hiện đang làm việc tại một công ty có danh tiếng ở TP.HCM.

Đối tượng Trần Kim Mãi

Biết chị Lan hiện đang sống tại quê, Hùng tỏ ra rất quan tâm, hỏi thăm và chia sẻ rất nhiều về cuộc sống gia đình, cùng công ăn việc làm. Sau đó, Hùng nhiều lần động viên nếu chị muốn thay đổi, có điều kiện sống tốt hơn thì nên vào TP.Hồ Chí Minh tìm kiếm việc làm. Là chỗ quen biết trước, Hùng sẽ gửi gắm, giới thiệu cho chị một công việc ổn định, có mức lương cao. Trước lời đề nghị hấp dẫn, chị Lan hứa sẽ cân nhắc xem xét rồi thông báo lại sau.

Ít ngày sau, chị Lan báo tin đang sắp xếp Nam tiến. Biết tin, Hùng dặn dò nên nhớ mang theo phương tiện để thuận tiện đi lại, làm việc. Vào đến TP.HCM, sau khi ổn định nơi ăn chốn ở xong, người phụ nữ quê Bình Định liền điện thoại báo tin cho Hùng.

Sáng 10-12-2016, Hùng điện thoại bảo sẽ đến nhà trọ đưa ba mẹ con chị Lan đi chơi, làm quen cho biết Sài Gòn nên gia đình rất vui, háo hức chờ đợi. Sau đó Hùng điều khiển xe máy của mình chở một đứa con của bạn mới quen, còn chị Lan cầm lái chiếc xe Sh Model màu đen chở theo một con nhỏ. Lưu thông đến đường 3/2 (phường 15, quận 11), Hùng dừng xe lại khuyến khích: “Lan chưa quen đường thành phố chạy xe dễ nguy hiểm, để tôi gửi 1 chiếc xe rồi chở cả ba mẹ con đi cho tiện, không sợ bị lạc”.

Sau đó, người “bạn tốt” mang xe của mình gửi vào tòa nhà EverRich rồi quay ra điều khiển xe Sh của chị Lan chở họ đến hồ bơi công viên Phú Lâm (phường 12, quận 6). Lần đầu tiên được đi chơi công viên, tắm hồ bơi, mấy mẹ con chị Lan rất phấn khích.

Trước khi gửi chiếc xe Sh vào bãi, chị Lan đặt vào cốp xe gồm chứng minh nhân dân, giấy đăng ký xe, điện thoại di động Oppo Neo 5 và 700.000 đồng rồi cùng Hùng và các con bước vào khu vực bể bơi. Lấy lý do phải ngồi canh chừng đồ đạc nên Hùng không tắm, tạo sự yên tâm cho ba mẹ con chị Lan thỏa thích vui chơi.

Khoảng 11 giờ 30 cùng ngày, chị Lan lên bờ thì không thấy “bạn tốt” đâu. Linh tính chuyện bất lành, người phụ nữ tất tả chạy ra bãi xe hỏi và không khỏi choáng váng khi biết Hùng đã lấy xe Sh của mình ra khỏi bãi từ trước đó ít phút. Lúc này, nạn nhân mới tự trách mình sao quá cả tin vào người lạ khi để y gửi xe, giữ thẻ rồi cầm luôn chìa khóa.

Vụ việc được trình báo đến công an phường 12 rồi Đội CSĐT công an quận 6. Ghi nhận lời khai của nạn nhân, nhận định khả năng thủ phạm là kẻ lừa đảo chuyên nghiệp nên Đội CSĐT phân công cán bộ thụ lý điều tra, truy bắt thủ phạm. Mặc dù chị Lan chẳng cung cấp thêm được chút thông tin, hình ảnh nào về thủ phạm nhưng một kế hoạch giăng lưới được khẩn trương triển khai…

Khoảng 21 giờ ngày 20-12-2016, một gã đàn ông có dáng người mập mạp điều khiển chiếc xe Sh mang BS: 62B1-280.35 vừa trờ tới quán cà phê Vườn Đá (đường Hòa Bình, quận 11) liền bị các trinh sát công an quận 6 tiếp cận mời làm việc. Kiểm tra cốp xe, có giấy đăng ký xe, chứng minh nhân dân, thẻ bảo hiểm y tế, thẻ ngân hàng đều mang tên chị Lan.

Trước các bằng chứng, cùng lập luận sắc bén của cán bộ điều tra, gã đàn ông buộc phải thừa nhận tên thật là Trần Kim Mãi, còn chiếc xe Sh màu trắng y đang sử dụng mang biển số giả chính là xe của chị Lan.

Theo Mãi, sau khi lấy tên giả là Nguyễn Minh Hùng để làm quen rồi lừa đảo đoạt được chiếc xe Sh màu đen của chị Lan xong, y liền mang về Long An sơn lại màu trắng, đeo biển số giả rồi dùng làm phương tiện đi lại. Về nhân thân, Mãi từng có một tiền án về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Sau khi mãn hạn tù, y đến khu vực công viên Phú Lâm chạy xe Honda ôm kiếm sống. Gần đây thì đổi sang chạy xe tải chở hàng.

Khai thác mở rộng, Mãi cho biết trước đó cũng dùng thủ đoạn làm quen qua mạng Zalo để kết thân với một thôn nữ quê Vĩnh Long. Trong mỗi lần chuyện trò, y cố tình giới thiệu mình đang làm việc tại một công ty tầm cỡ, hứa hẹn sẽ giới thiệu việc làm tốt rồi rủ cô gái lên TP.HCM chơi. Mặt khác, Mãi khéo léo gợi mở, hỏi thăm xem thôn nữ có nhiều tài sản qu1y không để còn chuẩn bị kịch bản lừa đảo cho phù hợp. Biết cô gái chẳng có gì ngoài chiếc điện thoại di động nên Mãi diễn kịch: “Khi nào em lên Sài Gòn, anh sẽ mua tặng em một chiếc simcard Mobiphone để gọi nội mạng tâm sự cho bớt tốn tiền”.

Chiều 17-12-2016, thôn nữ từ Vĩnh Long lên TP.HCM chơi và có điện thoại báo trước cho “bạn trai”. Mãi đến bến xe Miền Tây đón bạn gái rồi chở tới một quán nước vỉa hè nằm trước công viên Phú Lâm. Tại đây, y giả bộ vui vẻ báo tin: “Anh đã mua simcard Mobiphone tặng em rồi, em đưa máy để anh lắp vào mà dùng”. Khi đã cầm chiếc điện thoại di động hiệu Samsung J5 trên tay, Mãi liền bảo cô gái: “Em đi xung quanh đây tìm lấy chiếc tăm xỉa răng để anh cậy máy, cài sim mới vào”. Tin thật, cô gái đứng dậy, bước đi. Lợi dụng tình huống này, kẻ lừa đảo leo lên xe, nổ máy phóng đi trước sự ngỡ ngàng, ú ớ tri hô kêu cứu không thành tiếng của nạn nhân…

Công an quận 6 nhận định, Mãi có khả năng lừa đảo nhiều người. Vậy ai là nạn nhân của gã “thợ săn” trên mạng nên liên hệ trình báo ngay với Đội CSĐT qua số ĐT 08.38542993, gặp cán bộ điều tra Nguyễn Ngô Duy Phương.

Bình luận (0)

Lên đầu trang