“Hiệp sĩ” tìm được chiếc Airblade bị trộm ở Sài Gòn nhờ thiết bị định vị

Chủ Nhật, 14/10/2018 16:46

|

(CAO) Tiếp nhận tin báo về vụ trộm xe máy, các “hiệp sĩ” Tân Bình cùng cơ quan công an tiến hành truy đuổi và tìm ra được chiếc xe tay ga của nạn nhân trong một con hẻm cách hiện trường gần 10 cây số.

Chiều nay (14-10), Nhóm “hiệp sĩ” Tân Bình cho biết vừa phối hợp cùng công an P.14, Q. Tân Bình nhanh chóng lần theo thiết bị định vị để tìm ra chiếc xe bị mất trộm vừa xảy ra trên địa bàn.

Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường nơi phát hiện chiếc xe

Trước đó vào khoảng 21 giờ 20 phút tối ngày 13-10, nhóm “hiệp sĩ” Tân Bình do ông Trần Văn Hoàng làm trưởng nhóm nhận được tin báo của anh Phạm Ngọc Trung (SN 1991, ngụ Q. Tân Bình) về việc bị mất trộm chiếc xe máy AirBlade BKS 86B4-228.72 dựng trước nhà trên đường Bàu Cát (P.14, Q.Tân Bình).

Qua thiết bị định vị gắn trên xe, nạn nhân cho biết chiếc xe đang di chuyển qua Q. Tân Phú về hướng Q. Bình Tân. Ngay lập tức, nhóm “hiệp sĩ” Tân Bình phối hợp cùng công an P.14, Q. Tân Bình nhanh chóng đua theo những dấu vết trên.

Nhờ thiết bị định vị nên nạn nhân mới không mất xe

Đến một khu nhà trọ nằm trong con hẻm nhỏ số 289 đường Nguyễn Thị Tú (P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân), nhóm “hiệp sĩ” cùng công an phát hiện chiếc xe được cất giấu tại đây. Tuy nhiên, kẻ gian đã nhanh chân tẩu thoát. Ngay sau đó, chiếc xe tang vật được đem về cơ quan công an lập hồ sơ trao trả cho bị hại.

"Hiệp sĩ" Lê Ngọc Phúc trao trả chiếc điện thoại lại cho bị hại

Trước đó vào ngày 6-10, nhóm “hiệp sĩ” Tân Bình cũng đuổi theo hai tên cướp giật điện thoại của một người phụ nữ trên đường Âu Cơ rồi bỏ chạy về hướng về đường Thoại Ngọc Hầu.

Lúc này, hiệp sĩ Trần Văn Hoàng và Lê Ngọc Phúc truy đuổi khiến chúng phải ném chiếc điện thoại lại thoát thân. Ngay sau đó, nhóm “hiệp sĩ” đã trao trả lại chiếc điện thoại cho nạn nhân trọng sự ngỡ ngàng và thán phục.

Bình luận (0)

Lên đầu trang