“Hiệp sĩ” truy đuổi bắt trộm trên cao tốc

Thứ Hai, 10/09/2018 12:12

|

(CAO) Phát hiện tên trộm trên cao tốc, các “hiệp sĩ” phóng xe truy đuổi. Tên trộm phóng xe tốc độ cao tháo chạy, cuộc rượt đuổi gây cấn như phim hành động diễn ra hàng chục cây số.

Trước đó vào trưa 9-9, chị Nguyễn Thị Tính ( ngụ xã Phú Chánh, Tx.Tân Uyên, Bình Dương) đi làm về thì phát hiện nhà bị phá khoá, chiếc xe máy không cánh mà bay. Chị Tính gọi điện nhờ các “hiệp sĩ” trợ giúp tìm xe.

                                                                          Võ Vĩnh Khải bị các "hiệp sĩ" bắt 
Nhận được tin báo, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải, Trần Phước Lộc, Nguyễn Hoàng Trung Hiếu, Phạm Tấn Thanh, Dương Tài, Phan Văn Tú, Tô Minh Sang, Nguyễn Hoàn Nam, Hoàng Viết Tâm và Quảng Đại Thành chia ra các ngã đường tìm kiếm.

Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, các anh phát hiện đối tượng khả nghi chạy xe máy chị Tính trên cao tốc Mỹ Phước- Tân Vạn (P. Thuận Giao, TX Thuận An, Bình Dương) liền bám theo. Phát hiện có người theo đuôi, Khải phóng xe bỏ chạy với tốc độ cao. Các “hiệp sĩ” chia ra nhiều tốp tổ chức truy đuổi qua nhiều ngã đường.

Khi vào khu vực an toàn, các “hiệp sĩ” áp sát khống chế đưa về bàn giao công an xã Phú Chánh, Tx.Tân Uyên, Bình Dương . Tại đây, tên trộm khai tên Võ Vĩnh Khải (SN 1996, quê quán Tuy Phước, Bình Định, tạm trụ Q9, Tp.HC Bước đầu Khải thừa nhận đột nhập vào nhà chị Tính trộm xe.

Hiện công an xã Phú Chánh, đã tạm giữ Khải để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Bình luận (0)

Lên đầu trang