Sự thật về vụ cuớp chém người trên xa lộ Hà Nội

Thứ Hai, 10/09/2018 10:11  | Minh Thắng

|

​(CAO) Ngày 9-9, Đội cảnh sát hình sự Công an quận 9, TP.HCM cho biết, đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án “cố ý gây thương tích”. Trước đó, cơ quan công an nhận tin báo xảy ra vụ án “cướp tài sản”, nạn nhân bị 2 kẻ lạ mặt tấn công bằng dao trong đêm khuya, cướp chiếc xe máy. 

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an đã làm rõ sự thật khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Trong ca trực đêm, lúc 23 giờ 20 ngày 7-9, trực ban Công an phường Tân Phú, quận 9, TPHCM nhận được tin báo qua đường dây nóng vừa xảy ra vụ cướp tài sản trên xa lộ Hà Nội. Lập tức Công an phường cử lực lượng đến hiện trường vụ cướp đưa nạn nhân vào Bệnh viện đa khoa Thủ Đức cấp cứu trong tình trạng bị chém ở tay, máu ra rất nhiều.

Nhận thấy đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, bọn cướp manh động gây án ngay trước Trạm CSGT Rạch Chiếc nên lãnh đạo Công an phường đã cấp báo cho lãnh đạo Công an quận cử lực lượng xuống hiện trường phối hợp điều tra, truy bắt tội phạm.

Ngay trong đêm tối, Đội cảnh sát hình sự đến hiện trường tổ chức lấy dấu vết và tìm nhân chứng, cùng lúc này điều tra viên đến phòng cấp cứu của bệnh viện tiếp cận nạn nhân lấy lời khai. Nằm trên giường bệnh, nạn nhân trong vụ cướp là anh N.B.Tr. (SN 1977, quê tỉnh Hà Nam; tạm trú phường Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Đồng Nai).

Sau khi được bác sĩ sơ cứu, anh Tr. kể lại sự việc, vào khoảng thời gian trên, khi đang đi trên đường thì gặp lúc trời mưa to nên anh dừng lại tại khu vực ngã ba đèn đỏ, khu vực trước Trạm CSGT Rạch Chiếc (thuộc khu phố 3, phường Tân Phú, quận 9) để mặc áo mưa thì bất ngờ có 2 thanh niên xuất hiện, 1 tên cầm con dao to lao đến chém tới tấp khiến anh lãnh 2 nhát vào tay. Sau đó bọn cướp đã lấy của anh chiếc xe máy hiệu hiệu Sirius BS: 60C1-214.00.

Sau khi điều tra viên lấy lời khai ban đầu của nạn nhân, cùng lúc này nhóm trinh sát thu thập thông tin tại khu vực xảy ra vụ cướp thì nhân chứng cho biết tại thời điểm xảy ra vụ cướp còn có một phụ nữ. Kết hợp các nguồn tin thu thập được, lực lượng công an nghi vấn đây không phải là vụ cướp tài sản mà có thể xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, tình ái.

Đối tượng H.

Nghi ngờ lời khai của anh Tr. không trung thực, anh ta đang giấu giếm điều gì đó nên điều tra viên “mượn” chiến điện thoại của anh này kiểm tra. Qua đó đã phát hiện khoảng thời gian trước khi bị “cướp”, anh Tr. có gọi điện và nhắn tin với một phụ nữ ở phường Tân Phú.

Ngay sau đó người phụ nữ “bí ẩn” được xác định chính là chị N.T.T (SN 1979, ngụ khu phố 3, phường Tân Phú), hiện chị này cũng bị thương và đang cấp cứu tại Bệnh viện Quân dân Miền Đông (quận 9) do bị đứt ngón tay.

Bị công an “nắm thóp”, đến lúc này thì anh Tr. mới chịu khai nhận sự thật vừa bị con trai của chị T. chém, nhưng vì chuyện tình cảm riêng tư nên anh ta muốn che giấu. Ngay trong đêm, lực lượng công an đã bắt giữ N.T.H. (SN 2001, con ruột chị T.) để điều tra làm rõ thì mọi chuyện đã phơi bày.

Theo đó, mặc dù đã có chồng, con, trong khoảng thời gian hai vợ chồng chưa ly hôn mà chỉ sống ly thân, nhưng chị T. lại có mối quan hệ tình cảm với anh Tr. Nghi ngờ mẹ mình đang ngoại tình với người đàn ông khác nên phụ bạc tình cảm của cha, lo sợ hạnh phúc của gia đình sẽ tan vỡ nên H. tức giận, quyết định phải 'dạy' cho nhân tình của mẹ một "bài học".

Vào khoảng 23 giờ đêm 7-9, anh Tr. nhận được điện thoại của chị T. hẹn gặp nhau tại ngã ba đèn đỏ, gần Trạm CSGT Rạch Chiếc để nói chuyện. Ngay lúc đang ở nhà, H. phát hiện mẹ gọi điện hẹn hò với anh Tr. nên vào nhà bếp lấy con dao phay bám theo.

Nạn nhân bị chém bởi con nhân tình 

Khi đến chốt gác đèn đỏ của CSGT, phát hiện mẹ và ông Tr. đang đứng nói chuyện, lập tức H. xông đến chém 2 nhát vào tay ông. Trong lúc hỗn loạn, chị T. can ngăn đưa tay lên đỡ cũng lãnh nhát dao làm đứt 1 ngón của bàn tay phải. Lúc này anh Tr. bỏ chạy. H. thấy mẹ bị thương nên vứt dao rồi lấy xe của ông Tr. chở mẹ đến bệnh viện cấp cứu

Qua khám nghiệm hiện trường, công an cũng đã thu giữ con dao gây án H. vứt lại. Nhận thấy vụ việc xảy ra không phải là vụ cướp tài sản như tin báo ban đầu của nạn nhân, mà nguyên nhân là do chị T. và anh Tr. có mối quan hệ tình cảm bất chính nên bị H. dùng dao chém gây thương tích, H. không có ý định chiếm đoạt tài sản của anh Tr. mà chỉ sử dụng xe để chở mẹ đi cấp cứu trong tình cảnh nguy cấp.

Với hành vi trên, Công an quận 9 đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với H. để điều tra về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Hung khí gây án

Một lãnh đạo Công an quận 9 cho biết, sau khi vụ việc xảy ra, trong lúc cơ quan công an đang làm sáng tỏ mọi việc thì một số tờ báo điện tử và các trang mạng xã hội nghe theo lời kể của nạn nhân đã vội đưa tin “cướp tài sản, chém người trọng thương” đã gây hoang mang trong dư luận xã hội là điều không nên.

Bình luận (0)

Lên đầu trang