Báo động tình trạng thanh thiếu niên gây án vì bốc đồng

Thứ Tư, 26/05/2021 11:30  | Quang Vinh

|

(CATP) Vừa qua, trên địa bàn Q11 (TPHCM) liên tiếp xảy ra hai vụ "cố ý gây thương tích" mà thủ phạm lại là bạn bè. Một số đối tượng còn đang độ tuổi vị thành niên nhưng do thiếu sự quản lý của gia đình nên sớm kết bè phái, băng nhóm và gây án để thể hiện mình. Điều đó đã dấy lên mối quan ngại về hiện tượng nhiều người trẻ bỗng dưng trở thành tội phạm chỉ vì mâu thuẫn không đáng có.

Khoảng 20 giờ ngày 10-5-2021, nhiều thực khách tại quán cà phê trên đường Bình Thới (P8Q11) bất ngờ hoảng hốt khi chứng kiến cảnh 2 thanh niên mặt non choẹt dừng xe trước cửa, tay lăm lăm hung khí (1 dao tự chế, một ba chĩa) lao đến đuổi chém một thanh niên khác đang ngồi tại đây. Mặc cho nạn nhân chống trả yếu ớt, bị thương tích nhưng cả hai vẫn không buông tay. Phải đến khi có người hô CA đến, chúng mới lên xe rời khỏi hiện trường. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát Đội CSHS CAQ11 xác định được nạn nhân là Trương Gia H. (SN 2005), 2 kẻ gây án là Huỳnh Chí Trọng và Trần Phú Huynh (cùng SN 2005).

Tại cơ quan điều tra, Trọng và Huynh khai nguyên nhân xảy ra vụ việc là do ghen tuông. Trọng cho rằng bạn gái chơi chung với H. nên rủ Huynh mang hung khí tìm H. dằn mặt. Khoảng 19 giờ ngày 17-5, trước hẻm 152 Lạc Long Quân (P3Q11), nhiều người đi đường chứng kiến một màn dằn mặt khác khi hai đối tượng bất ngờ chặn đầu xe máy BS: 59N2-36561 do Quan Chánh H. (SN 1999) điều khiển. Khi H. vừa dừng xe, hai đối tượng chẳng nói gì mà chồm lên, rút mã tấu quơ loạn xạ làm H. hoảng hốt bỏ xe chạy trốn.

Tức giận vì không đuổi kịp H., tên cầm hung khí chém xe máy mà nạn nhân bỏ lại cho hả dạ rồi cùng đồng bọn rời khỏi hiện trường. Lo sợ hành động nông nổi của mình sẽ bị trả thù, hai giang hồ "nhí” gồm: Vũ Anh Tuấn (SN 2005) và Trần Quang Thái (SN 1999) đã nhờ "đồng bọn" uống cà phê chung tìm gặp nhóm của nạn nhân là Quan Chánh H. (SN 1999) để thương lượng. Trên đường đi, cả nhóm bị tổ trinh sát HSĐN CAQ11 trên đường tuần tra phát hiện đưa về trụ sở làm việc. Nguyên nhân ban đầu được xác định chỉ vì mâu thuẫn vặt.

Các đối tượng liên quan đến vụ cố ý gây thương tích tại CAQ11

Hồi chuông cảnh báo

Theo ghi nhận hiện nay, tình trạng tội phạm ngày càng trẻ hóa đang được báo động qua nhiều vụ án. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ nạn bạo lực học đường. Nhiều thiếu niên, học sinh... chỉ vì thiếu sự quan tâm của gia đình, không việc làm nên đã lập băng, nhóm tụ tập tổ chức đua xe, sử dụng hung khí nguy hiểm đánh nhau, dẫn đến tội cố ý gây thương tích, thậm chí giết người. Đặc biệt, nhiều thiếu niên còn sớm bị kẻ xấu lôi kéo, kích động dẫn đến rơi vào vòng lao lý khi còn quá trẻ tuổi.

Mới đây, tại Hội nghị tổng kết Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng chống bạo lực gia đình, thượng tướng Lê Quý Vương (Thứ trưởng Bộ Công an) đã xác định, tình trạng trẻ hóa tội phạm chủ yếu xuất phát do lối sống buông thả, lười lao động, thích ăn chơi đua đòi; một số khác do trình độ văn hóa thấp, thiếu hiểu biết pháp luật; một số đối tượng rơi vào hoàn cảnh gia đình khó khăn về kinh tế, cha mẹ là đối tượng hình sự, thường xuyên rượu chè, cờ bạc và đặc biệt là trong gia đình thường xảy ra nạn bạo lực, cha mẹ ly dị, ly thân. Một số khác là do người lớn trong gia đình chưa hiểu và theo kịp giai đoạn phát triển của con nên việc quản lý, giáo dục chưa phù hợp.

Còn nhớ tháng 2-2021, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trung Hậu (19 tuổi, quê H.Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang) 7 năm tù về tội giết người. Theo cáo trạng, vào ngày 18-5-2019, đang ngồi ở nhà trọ ở thị trấn Trảng Bom thì Hậu được Huỳnh Văn Đen (SN 1993, HKTT Kiên Giang) rủ đi đánh nhau. Chưa biết rõ đầu đuôi câu chuyện nhưng Hậu vẫn hỗ trợ đồng bọn. Nào ngờ, Hậu đã bị truy tố do đã phạm phải tội giết người vì phút bốc đồng của tuổi trẻ.

Trở lại 2 vụ cố ý gây thương tích tại Q11, hầu hết các đối tượng tham gia đều quen biết nhau. Tuy nhiên, do thiếu sự quan tâm, chăm sóc, dạy dỗ của gia đình, các em đã tự "chôn vùi" mình vào con đường tương lai mờ mịt. Nhiều em khi được hỏi về gia đình đã thẳng thắn trả lời rằng bất cần gia đình vì từ lâu không ai quan tâm, dạy dỗ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang