Trả 1 tỷ đồng để “bẫy” người tình vào tù

Thứ Năm, 09/01/2020 12:42

|

(CATP) Chiều 8/1, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Vân và đồng phạm dùng ma túy hãm hại nhân tình, Viện KSND quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã đề nghị tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Vững (SN 1978, ở quận Tây Hồ, Hà Nội, cựu cán bộ Cục cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu Bộ Công an) và Nguyễn Thị Vân (SN 1982, trú ở phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tổng mức án 8-9 năm tù về các tội Vu khống và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, hồi 21h30 ngày 28-10-2016, Tổ công tác Đại hội 2, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn Cảnh sát cơ động (Công an TP.Hà Nội) đang làm nhiệm vụ tại khu vực phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội thì phát hiện ô tô nhãn hiệu Huyndai Tucson màu trắng do anh Nguyễn Văn Thiện (trú quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) điều khiển chở Nguyễn Thị Vân, trong xe nghi có ma túy.

Tổ công tác yêu cầu dừng xe kiểm tra và phát hiện tại cốp trước ghế phụ có một gói giấy bên ngoài bọc băng dính, bên trong có 5 túi nilon chứa chất bột tinh thể màu trắng nghi ma túy nên đã đưa về công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội để làm rõ.

Qua điều tra xác định, từ năm 2014 Nguyễn Thị Vân và anh Nguyễn Văn Thiện có quan hệ tình cảm với nhau. Cuối năm 2015, Vân và anh Thiện thuê nhà ở phường Nhật Tân, quận Tây Hồ sống chung.

Quá trình chung sống, hai người thường mâu thuẫn, đánh chửi nhau do ghen tuông. Vân nghĩ anh Thiện có quan hệ tình cảm với người phụ nữ khác.

Do có quan hệ xã hội từ trước, khoảng cuối tháng 9-2016, Vân nói chuyện với Nguyễn Thị Vững về việc thường xuyên bị người tình đánh đập và có tranh chấp về tài sản nên muốn làm cho Thiện đi tù. Sau đó, Vân và Vững thỏa thuận sẽ bỏ ma túy vào ô tô của anh Thiện rồi báo công an bắt giữ. Hai bên cũng thỏa thuận Vân phải đưa cho Vững 1 tỷ đồng.

Ngày 10-10-2016, Vững yêu cầu Vân ký giấy nợ tiền 1 tỷ đồng, đồng thời đưa cho chị ta giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, tại khu đô thị Nam Thăng Long, Tây Hồ Hà Nội.

Hai bị cáo tại tòa

Thống nhất kế hoạch, ngày 21-10-2016, Vân cung cấp thông tin, đặc điểm xe ô tô của anh Thiện cho Vững. Khoảng 8h30 ngày 28-10-2016, Vững gọi điện bảo đồng bọn gọi vào một số điện thoại lạ để nhận ma túy.

Trưa cùng ngày, Vân nhận được điện thoại của người lạ thông báo ma túy để ở gốc cây gần xe ô tô của chị ta. Ngay sau đó, Vân ra lấy gói ma túy 7,003 gam heroin và 1,484 gam methamphetamine để vào cốp ghế phụ trước xe ô tô của Thiện.

Chiều 28-10-2016, anh Thiện nhận được điện thoại của người xưng tên Giang hẹn gặp nhau tại siêu thị Fivimart, đường Lê Đức Thọ, quận Nam Từ Liêm để hỏi về chuyện mua bán nhà.

Khoảng 19h cùng ngày, anh Thiện lái ô tô chở Vân đến quán cafe gần siêu thị trên để gặp khách. Lúc này, Vân điện báo cho Vững biết lịch trình của anh Thiện. Sau đó, anh Thiện bị lực lượng công an nghi có ma túy trong ô tô nên tiến hành kiểm tra.

Cáo trạng cũng nêu, trong thời gian anh Thiện bị tạm giữ hình sự, Vững yêu cầu Vân trả 1 tỷ đồng. Do không có đủ tiền nên ngày 31-10-2016, Vân lấy giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà tại khu đô thị Nam Thăng Long (trước đó đã đưa cho Vững) đồng thời đưa thêm 200 triệu đồng.

Quá trình điều tra, anh Nguyễn Văn Thiện không nhận ma túy trong xe ô tô là của mình và cơ quan điều tra không có đủ tài liệu để chứng minh. Do đó, mục đích bỏ ma túy vào ô tô để hại nhân tình của Nguyễn Thị Vân và đồng phạm không đạt được, cả hai lại còn nhanh chóng bị điều tra, truy tố và xét xử về các tội danh nêu trên.

Tại phần xét hỏi, 2 nữ bị cáo phản cung, không thừa nhận cáo buộc và liên tục đổ tội cho nhau. Nguyễn Thị Vân khai Vững là người nghĩ ra cách bỏ ma túy vào xe anh Thiện để anh này bị đi tủ với giá 1 tỷ đồng. Vân cũng khai, sau đó vài ngày, cảm thấy lo sợ nếu để Vững hãm hại bạn trai nên bị cáo gọi điện cho Vững với ý định từ bỏ kế hoạch và đòi lại sổ đỏ.

"Lúc đó, chị Vững bảo tao đã ứng 500 triệu, nếu mày lấy lại sổ đỏ tao sẽ cho xã hội đen đến lấy nhà của mày”, Vân khai rành rọt khi đứng cạnh đồng phạm.

Tuy nhiên, Nguyễn Thị Vững phủ nhận lời khai này và khẳng định Vân mới là người khởi xướng, còn mình chỉ được nhờ báo cảnh sát hộ, đồng thời phủ nhận đoạn băng ghi âm mà Vân giao nộp cơ quan điều tra, ghi lại cuộc đối thoại giữa 2 bị cáo về kế hoạch hãm hại nạn nhân.

Bình luận (0)

Lên đầu trang