Trộm đột nhập ngang nhiên xẻ thịt bò rồi tẩu thoát

Thứ Hai, 20/07/2015 09:59  | Hồng Quang

|

(CAO) Con bò nhà bà H’Liêm được phát hiện chết trong rẫy cà phê khi bốn phần thịt ở các bắp đùi đều bị xẻ thịt mang đi, còn phần đầu, chân, phần thân thì bọn trộm để lại.

Vụ trộm bò táo tợn xảy ra khoảng 4g sáng hôm nay 20-7, tại buôn Kreh A, xã Ea Knuếc, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk).

Con bò bị trộm đột nhập xẻ thịt là của bà H’Liêm (50 tuổi). Thời điểm xảy ra vụ việc, bà H’Liêm thức dậy không thấy bò đâu liền kêu mọi người trong nhà đi tìm thì phát hiện con bò cái nhà mình nằm chết tại rẫy cà phê cách nhà bà khoảng 2km. 

Xác con bò còn lại - Ảnh: Hồng Quang

Tại hiện trường, con bò nằm chết bên gốc cà phê, phần bắp thịt ở 4 chân đã bị xẻ mang đi, phần thân, đầu, chân bò  bọn trộm để lại.

Bà H’Liêm cho biết, gia đình bà thuộc diện khó khăn, bà phải vay tiền mua con bò làm kinh tế. Con bò là tài sản lớn nhất trong gia đình. 

Con bò này là tài sản lớn nhất trong gia đình bà H’Liêm - Ảnh:

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang