Trộm xe máy bạn rồi uống 5 vỉ thuốc tây tự tử

Thứ Ba, 23/10/2018 10:39

|

(CAO) Lợi dụng lúc bạn làm chung sơ hở, gã trộm xe máy phân khối lớn đem đi cầm lấy tiền tiêu xài. Bị các “hiệp sĩ” phát hiện truy bắt, gã uống thuốc tây tự tử nhưng bất thành.

Ngày 23-10, Công an TX.Dĩ An, Bình Dương đã tạm giữ hình sự Lê Quốc Đạt (SN 1999, quê Ea Tiêu, Đăk Lăk) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Các "hiệp sĩ" đưa Lê Quốc Đạt về bàn giao cho công an

Trước đó, Đạt đột nhập vào một khu chung cư ở P.Tân Bình, TX.Dĩ An trộm xe máy Winner, màu cam đen, BS: 85D1-361.67 của anh Quảng Đại Hải (SN 1989, quê Ninh Thuận). Anh Hải gọi điện nhờ “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải trợ giúp tìm xe. Sau khi trích xuất hình ảnh camera an ninh để nhận diện tên trộm, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải phát hiện người trộm xe là Lê Quốc Đạt (đồng nghiệp của nạn nhân) và tổ chức tìm kiếm.

Đến 13 giờ ngày 22-10, nhóm “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải, Phạm Tấn Thanh, Nguyễn Hoàn Nam, Hoàng Viết Tâm và Nguyễn Hồng Ý phát hiện Đạt đang di chuyển bằng xe máy trên đường Mỹ Phước Tân Vạn (khu 9, P.Phú Hoà, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) liền bám theo.

Khi chạy đến đường Lê Thị Trung, P.Bình Chuẩn, TX.Thuận An, Bình Dương, nhóm “hiệp sĩ” thông báo cho CAP.Bình Chuẩn phối hợp bắt đối tượng. Tuy nhiên, Đạt với vẻ mặt mệt mỏi nói với “hiệp sĩ” y vừa uống 5 vỉ thuốc Paradol để tự tử.

Nghe xong, nhóm “hiệp sĩ” liền đưa Đạt đến bệnh viện cấp cứu. Sau khi được bác sĩ súc ruột, Đạt tỉnh táo lại, “hiệp sĩ” đã bàn giao cho công an để tiếp tục xử lý. Tại đây, Đạt thừa nhận đã đem xe Winner của anh Đại Hải, đem đi cầm được 20 triệu đồng lấy tiêu xài.

Bình luận (0)

Lên đầu trang