Hồ sơ vụ án:

Trốn lệnh truy nã lẻn về quê... ăn giỗ

Thứ Hai, 13/04/2020 17:30  | Huy Văn

|

(CATP) Hoàng Văn Ngọc (ngụ Bình Dương) sau khi ra tay sát hại bạn, trốn chạy suốt hơn 15 năm. Cứ nghĩ thời gian qua đi, vụ án đã chìm vào quên lãng, không còn ai nhận ra mình nên đối tượng lẻn về nhà dự đám giỗ cha thì sa lưới, lĩnh án chung thân. Tương tự, Thạch Thị Bích Tuyền (ngụ An Giang) gây tai nạn chết người, bỏ trốn hơn 8 năm rồi mò về nhà ăn giỗ cũng bị tóm gọn. Còn hung thủ Nguyễn Xuân Khoát (ngụ Đắk Nông) trốn lệnh truy nã 24 năm, có vợ, 6 con nhưng cũng không thoát "lưới trời", nhận 20 năm tù...

BỊ "HỐT" TẠI CHỖ

Ngày 26-3-2018, Tòa án nhân dân (TAND) cấp cao tại TPHCM đưa vụ án Hoàng Văn Ngọc (SN 1953, ngụ ấp 3, xã Hội Nghĩa, huyện Tân Uyên, nay là thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) phạm tội "giết người" ra xét xử phúc thẩm theo kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Bình Dương.

Hoàng Văn Ngọc khi hầu tòa

Trước đó, TAND tỉnh Bình Dương mở phiên sơ thẩm, tuyên phạt Ngọc 20 năm tù vì xét thấy bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, tuổi đã cao (65 tuổi), thành khẩn khai báo... Cho rằng mức án xử bị cáo là quá nhẹ, chưa tương xứng với hành vi phạm tội nên VKSND tỉnh Bình Dương ra kháng nghị, đề nghị TAND cấp cao tại TPHCM xét xử phúc thẩm, theo hướng tăng hình phạt đối với Ngọc.

Theo hồ sơ, đêm 8-12-2001, Ngọc đi từ nhà ra lò gạch thuộc ấp 3, xã Hội Nghĩa, uống rượu với ông Lý Minh Tâm cùng một số người khác. Trong lúc "chén thù chén tạc", ông Phan Văn Kí (bạn chung ấp với Ngọc) đến ngồi chơi nhưng từ chối uống rượu khiến nhóm nhậu bực tức, gây sự. Chuyện chỉ có thế nhưng trong lúc có hơi men, Ngọc nổi cơn chạy đi lấy một cây mã tấu dài khoảng hơn 60cm quay lại chém ông Kí tử vong. Sau khi gây án, Ngọc bỏ trốn ở nhiều tỉnh thành, thay đổi danh tính, sống bằng nhiều nghề khác nhau.

Suốt hơn 15 năm sống ngoài vòng pháp luật, đến đầu năm 2017, Ngọc bỗng nhớ nhà, muốn về dự đám giỗ cha, thăm gia đình, người thân... Hung thủ nghĩ thời gian gây án đã lâu, nay đã thành ông già "U70", chắc không ai nhận ra nên quyết định thắp nén nhang cho cụ thân sinh nhân ngày giỗ.

Ngày 10-3-2017, Ngọc mò về nhà thì bị các trinh sát Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ theo lệnh truy nã từ năm 2002. Quá trình điều tra và tại 2 phiên tòa, Ngọc nhận tội, thành khẩn khai báo. Bị cáo cho rằng do rượu kích thích, không làm chủ được bản thân nên mới phạm tội.

Hoàng Văn Ngọc lúc bị bắt

HĐXX phúc thẩm nhận định: Hành vi của Hoàng Văn Ngọc là nguy hiểm cho xã hội, vô cớ tước đoạt sinh mạng của người khác được pháp luật bảo vệ. Bị cáo phạm tội có tính chất côn đồ, với tình tiết định khung tăng nặng. Cấp sơ thẩm cho rằng bị cáo lớn tuổi, thành khẩn khai báo là chưa chính xác. Bản thân Ngọc đã trốn truy nã hơn 15 năm, hiện bị cáo mới 65 tuổi, do đó cần có mức án nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa chung. Từ nhận định trên, HĐXX chấp nhận kháng nghị, sửa bán án sơ thẩm, tăng hình phạt đối với bị cáo Ngọc từ 20 năm lên tù chung thân về tội "giết người".

Không riêng Hoàng Văn Ngọc, một đối tượng trốn truy nã nhiều năm khác cũng có chung "ý tưởng" lẻn về quê ăn giỗ. Đó là Thạch Thị Bích Tuyền (SN 1979, ngụ xã Tây Phú, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Thoại Sơn bắt ngày 10-5- 2019 theo lệnh truy nã năm 2011.

Theo kết quả điều tra, tối 11- 9-2010, Tuyền chưa có bằng lái xe nhưng vẫn chạy xe máy chở một bạn nữ (ngụ cùng xã) chạy trên Tỉnh lộ 943, hướng TP.Long Xuyên (An Giang) đi huyện Thoại Sơn. Đến khu vực ấp Trung Bình Tiến, xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn, xe của Tuyền va chạm với xe máy do anh Phạm Minh Luật điều khiển chở ông Phạm Văn Ca (SN 1963, trú xã Vĩnh Trạch). Cú va chạm quá mạnh làm ông Ca tử vong. Nguyên nhân do Tuyền không chú ý quan sát, đi không đúng phần đường...

Thạch Thị Bích Tuyền

Sợ bị truy cứu trách nhiệm hình sự, Tuyền bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 8-4-2011, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thoại Sơn ra quyết định truy nã Tuyền về hành vi "vi phạm quy đinh về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ". Sau hơn 8 năm lẩn trốn nhiều nơi, Tuyền nhớ nhà, muốn về thăm gia đình.

Biết được trong thân tộc có đám giỗ, Tuyền đã lẻn về dự, sẵn dịp thăm người thân nhưng khi vừa mò về tới xã Tây Phú, kẻ gây án đã bị Công an huyện Thoại Sơn bắt ngày 10-5-2019 theo lệnh truy nã...

THAY TÊN ĐỔI HỌ VẪN KHÔNG THOÁT

Ngày 20-12-2017, TAND tỉnh Đắk Nông mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Xuân Khoát (tên gọi khác là Trần Thanh Quang, SN 1969, ngụ thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk Rlấp, tỉnh Đắk Nông) về tội "giết người". Tại phiên tòa, Khoát thừa nhận toàn bộ hành vi giết chết ông Nguyễn Văn Li (SN 1960, ngụ thị trấn Kiến Đức).

Nguyễn Xuân Khoát hầu tòa lĩnh án

Theo hồ sơ vụ án, ngày 12-4- 1993, Khoát cùng nhóm bạn dự một đám cưới tại địa phương. Sau một lúc ăn nhậu, rượu vào lời ra sinh chuyện cự cãi giữa nhóm của Khoát với nhóm của ông Li, dẫn đến đánh nhau. Được mọi người can ngăn, cả hai nhóm giải tán ai về nhà nấy.

Xích mích hai bên đã được hóa giải, nhưng Khoát vẫn còn ấm ức trong lòng. Khoảng 22 giờ ngày 13-4-1993, trên đường đi nhậu về, Khoát thấy ông Li đang đứng bán hàng trên Quốc lộ 14, thuộc địa bàn tổ dân phố 6, thị trấn Kiến Đức, liền nghĩ đến chuyện xảy ra hôm qua. Cơn giận nổi lên, Khoát nhặt một khúc gỗ xông tới đánh liên tiếp vào đầu khiến ông Li gã gục xuống đường. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi do vết thương quá nặng, trúng chỗ hiểm.

Sau khi gây án, Khoát chạy sang Campuchia một thời gian rồi quay về Việt Nam, lẩn trốn tại 2 tỉnh Bình Phước và Tây Ninh... Năm 1998, Khoát đến xã Bình Minh, huyện Bù Đăng, Bình Phước lập nghiệp. Để tránh bị phát hiện, hung thủ thay họ, đổi tên thành "Trần Thanh Quang" (biệt danh "Quang râu"), lấy vợ, đẻ con, làm một nông dân "tốt", sinh sống tại đây suốt 24 năm.

Nguyễn Xuân Khoát lúc bị bắt.

Đến ngày 31-8- 2017, Khoát bị Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Đắk Nông bắt giữ theo lệnh truy nã năm 1993. Một cán bộ nhớ lại, thời điểm Khoát sa lưới, y đã có 6 con. Từ lúc gây án đến khi bị bắt, Khoát không một lần điện thoại về gia đình vì sợ lộ hành tung. Vợ và con luôn tin tưởng Khoát là một người chồng, người cha tốt, sống có trách nhiệm với gia đình. Không ai tin bàn tay của Khoát từng nhuốm máu từ hơn 20 năm trước.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Xuân Khoát 20 năm tù về tội "giết người". Về trách nhiệm dân sự: HĐXX buộc bị cáo phải bồi thường cho đại diện gia đình bị hại tổng số tiền hơn 676 triệu, trừ đi 6 chỉ vàng đã đưa trước đó (21 triệu đồng); số tiền còn lại phải trả là 655 triệu đồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang