Trung sĩ quật ngã tên cướp giật giỏ xách của thiếu nữ

Thứ Năm, 10/11/2016 07:09  | T.Mạnh

|

(CAO) Nghe tiếng hô “Cướp, cướp”, trung sĩ 22 tuổi lao ra quật ngã tên cướp xuống đường, bắt gọn bàn giao công an.

Khoảng 15 giờ 30 ngày 9-11, trung sĩ Nguyễn Đình Phú (SN 1994) – Thuộc Tiểu đoàn bảo vệ mục tiêu và bảo vệ hàng hóa đặc biệt, trung đoàn CSCĐ Đông Nam TP.HCM đang làm nhiệm vụ tại bốt trực Cơ quan đại diện phía Nam – Truyền hình Công an nhân dân thì nghe tiếng tri hô cướp của quần chúng.

Đối tượng Lê Duy tại trụ sở công an

Lúc này, một nam thanh niên chạy xe máy ngược chiều trên đường Trương Định và phía sau có nhóm người đuổi theo. Lập tức, trung sĩ Phú lao ra quật ngã tên cướp xuống đường và cùng quần chúng khống chế bàn giao Công an P.7, Q.3, TP.HCM.

Tại đây, đối tượng này khai tên Lê Duy (SN 1991), từng có tiền án 7 năm tù về tội cướp tài sản. Y cho biết vừa cướp giỏ xách chứa nhiều giấy tờ quan trọng, thẻ ngân hàng và hơn 1 triệu đồng tiền mặt của chị Nguyễn Thị Mỹ Trinh (SN 1990, ngụ P.16, Q.Gò Vấp).

Xe máy của tên cướp và giỏ xách của chị Trinh

Chị Trinh bị Duy giật giỏ xách khi đang chạy xe gắn máy tại ngã tư Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Trần Quốc Thảo. Công an đang tạm giữ Duy để điều tra.

Bình luận (0)

Lên đầu trang