Trung uý Công an bị côn đồ chém trọng thương khi làm nhiệm vụ

Thứ Năm, 07/09/2017 18:13  | Linh Vũ

|

(CAO) Nhận tin có người gây rối trật tự công cộng, Trung uý Nguyễn Ngọc Trường đến hiện trường giải quyết vụ việc thì bị tên côn đồ kề mã tấu uy hiếp rồi chém trọng thương.

Tình đồng đội

Chiều 7-9, Đại tá Phạm Thật, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Thuận cùng lãnh đạo các phòng trực thuộc đến Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM thăm, động viên Trung uý Nguyễn Ngọc Trường, Công an P.Mũi Né, TP.Phan Thiết (Bình Thuận) đang nằm điều trị thương tích tại đây.

Đại tá Phạm Thật thay mặt lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ công an tỉnh gửi phần quà là tiền mặt để kịp thời động viên tinh thần của Trung uý Trường và san sẻ phần nào khó khăn cùng gia đình anh. Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận hy vọng anh Trường yên tâm chữa trị để sớm hồi phục. Cũng tại đây, Báo Công an TP.HCM gửi đến đồng chí Trường và vợ một khoản tiền để giúp anh chị trang trải trong quá trình điều trị tại viện.

Nằm trên giường bệnh, Trung uý Trường cho biết tình trạng sức khoẻ của mình đã ổn định. Tuy nhiên, vết thương nặng trên tay trái của anh vẫn rất đau nhức. Anh cùng vợ là chị Hà Thị Hương Giang gửi lời cảm ơn đến Lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ công an tỉnh và Báo Công an TP.HCM quan tâm, chia sẻ khó khăn với anh và gia đình.

“Hai vợ chồng em cũng không biết nói gì lúc này ngoài lời cảm ơn. Chồng em bị thương, em phải gửi con nhỏ 2 tuổi rưỡi cho ông bà nội chăm sóc để vào đây với anh ấy. Mấy ngày qua, tiền viện phí cũng tốn khá nhiều mà hoàn cảnh gia đình em khó khăn quá nên khó lòng xoay sở làm sao…”, chị Giang rướm nước mắt.

Cũng đứng cạnh đó, đồng đội anh Trường cho biết, ba mẹ Trường già yếu lại mang bệnh nên không giúp được gì nhiều. Hai vợ chồng nó cưới nhau về rồi thuê phòng trọ ở TP.Phan Thiết để sống và làm việc. Giờ chỉ mong Trường mau khoẻ lại để tiếp tục công tác và chăm sóc gia đình nhỏ.

Nổ súng trấn áp nghi can trộm cắp xách dao đuổi chém công an
 

Tên côn đồ táo tợn

Mặc dù vết thương trên cơ thể khiến Trung uý Trường không thể ngồi dậy nhưng anh vẫn cố gắng kể lại chi tiết giây phút xảy ra sự việc. Theo đó, khoảng 19 giờ tối 5-9-2017, Công an P.Mũi Né nhận được tin báo của người dân về việc đối tượng Nguyễn Văn Hậu (tự Bo, SN 1989, trú KP.15, P.Mũi Né) có hành vi gây rối trật tự công cộng tại một con hẻm đối diện quán cà phê Thiên Phong (trên đường Huỳnh Tấn Phát, thuộc KP.15, P.Mũi Né). Chỉ huy Công an Phường cử Trung uý Trường và một đồng đội khác là Lê Thế Anh đến hiện trường giải quyết vụ việc.

“Để tiện cho quá trình thu thập thông tin, 2 anh em chia ra hai hướng để đến con hẻm mà người dân trình báo. Lúc đó, tôi đến trước nên dừng lại gần quán cà phê Thiên Phong để hỏi về vụ việc. Khi tôi chưa kịp tắt máy xe thì Bo bất ngờ cầm 2 cây kiếm tự chế lao đến tấn công vào vùng lưng. Tôi cố gắng bình tĩnh, đánh lạc hướng đối tượng rồi vùng chạy thì Bo đuổi theo chém nhiều nhát vào tay, lưng… Rất may, lúc này anh Thế Anh chạy đến dùng súng bắn đạn cao su bắn chỉ thiên trấn áp Bo, hắn hoảng sợ bỏ chạy vào hẻm tối gần đó”, Trung uý Trường kể lại.

Tiếp nhận vụ việc, Công an Phường một mặt đưa anh Trường đi sơ cứu tại địa phương rồi chuyển vào TP.HCM điều trị; mặt khác triển khai lực lượng, phối hợp với công an TP.Phan Thiết tổ chức truy tìm đối tượng gây án. Đến 21 giờ 30 cùng ngày, lực lượng chức năng bắt được Bo khi hắn đang trốn dưới gầm giường nhà người thân. Công an cũng thu giữ được 2 cây kiếm tự chế mà Bo dùng để gây thương tích cho anh Trường.

Theo kết luận của các bác sĩ, Trung uý Trường bị nhiều vết thương ở vùng bụng, lưng, cánh tay trái bị đứt 4 gân ngón tay và gãy xương trụ. Trong vài này tới, bệnh viện sẽ tiến hành phẫu thuật vết thương cánh tay cho anh Trường và tiếp tục theo dõi các vết thương khác.

Bình luận (0)

Lên đầu trang