Vụ đầu người trong ba lô: Sáng nay bắt nghi phạm là vợ nạn nhân

Thứ Hai, 18/12/2017 08:53

|

(CAO) Liên quan đến vụ phát hiện phần đầu người trong ba lô vứt tại thùng rác, được phát hiện tại thị xã Thuận An, Bình Dương gây xôn xao dư luận 2 ngày qua, sáng 18-12, nguồn tin từ Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã bắt được nghi phạm.

Nguồn tin cũng cho hay, nghi phạm là vợ nạn nhân, bị lực lượng công an bắt vào rạng sáng 18-12. Cũng trong rạng sáng nay, công an phát hiện thêm một số phần thi thể của nạn nhân gần khu phòng trọ của vợ chồng ở.

Hiện Công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ, lấy lời khai người vợ, khẩn trương làm rõ vụ án.

Được biết, nạn nhân và vợ thuê phòng trọ ở P.Thuận Giao, gần thùng rác phát hiện phần đầu của nạn nhân.

Công an phong tỏa hiện trường khu vực thùng rác phát hiện phần đầu của nạn nhân

Như Báo Công an TP.HCM đã thông tin, sáng 16-12, anh Nguyễn Văn Tiến (32 tuổi, quê An Giang) - công nhân vệ sinh cùng 3 đồng nghiệp đi gom rác khu vực khu dân cư Thuận Giao. Đến hơn 12 giờ trưa cùng ngày, xe rác của anh Tiến đi vào đường Thuận Giao 09. Những thùng rác nằm gần khách sạn X. trên đường luôn đầy nên các anh làm việc khá vất vả.

Chậm rãi trút rác vào xe, anh Tiến phát hiện một ba lô màu đen còn khá mới lẫn trong rác rến, anh xách lên thì thấy nặng nặng. Tò mò anh Tiến mở ba lô ra xem, bên trong ba lô có một bọc nilon màu đen cột kín. Người công nhân gom rác linh tính có điều gì đó không lành nên xé bịch nilon ra xem . Anh xém té ngửa khi bên trong bọc là một cái đầu người dính đầy máu. Chưa hết bàng hoàng thì anh phát hiện bên cạnh cái đầu người có một bọc nilon nhỏ chứa một lá phổi nghi là của người.

Bình luận (0)

Lên đầu trang