Xảy ra hàng loạt vụ trộm táo tợn ở TP.HCM

Chủ Nhật, 04/09/2016 09:36

|

(CAO) Lúc 20 giờ 30’ ngày 31-8, ông Phan Hữu Phước, SN 1953, ngụ KP4, P.Tân Phong, Q.7 đến CAP.Tân Phong trình báo khi đi công việc về thì phát hiện nhà bị kẻ gian đột nhập lấy trộm tài sản lớn gồm: 28 lượng vàng, 4 chỉ vàng, 70.000 USD, 70 triệu đồng tiền mặt (tổng tài sản thiệt hại khoảng 2,6 tỷ đồng).

Vào lúc 6 giờ 45 cùng ngày 31-8, bà Bùi Thị Hoa, SN 1952, ngụ KP5, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, đến CAP. Trung Mỹ Tây trình báo: Vào lúc 16h ngày 30-8, bà Hoa đóng cửa nhà và đi qua nhà con gái tên Vũ Thị Hải Đương (ở KP4, phường Trung Mỹ Tây, quận 12) chơi và ngủ lại qua đêm, đến sáng ngày 31-8, bà nhận được điện thoại của anh Đặng Tấn Phước, SN 1988 (là người thuê mặt bằng trước nhà) báo nhà bị kẻ gian cạy cửa. Bà về kiểm tra phát hiện mất 1 xe SH BS: 59G1 – 387.85 và 2 laptop.

Trước đó, lúc 18h ngày 30-8 chị Phạm Thị Bích Thủy (SN 1960) là hiệu trưởng trường mầm non Phương Đông số 14 Dương Đức Hiền, P.Tây Thạnh, TP ra về, có giao lại cho bảo vệ trường là anh Huỳnh Ngọc Ái (SN 1950) và Trần Sáng (SN 1950) trông coi trường. Đến 10h30’ ngày 31-8 chị Thủy đến làm phát hiện mất 8 cục nóng máy lạnh hiệu Darkin (trị giá khoảng 20 triệu đồng) bị trộm.

Trong một trường hợp khác, Trần Thị Hương (SN 1990, tạm trú: ấp 2, xã Bình Hưng, Bình Chánh) đi công việc, nhà khóa cửa, không người trông coi cách đó 2 ngày. Đến khoảng 15h ngày 31-8, Hương về nhà tại địa chỉ tạm trú phát hiện khóa cửa bị bẻ, kiểm tra phát hiện mất trộm tài sản, gồm: 3 triệu tiền mặt, 2 dây chuyền vàng 18K (trọng lượng 10 chỉ) để trong hộp nhựa trong phòng ngủ và 1 laptop (tổng tài sản khoảng 94 triệu đồng).

Công an đang khám nghiệm hiện trường, lập hồ sơ truy xét đối tượng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang