Xe chết máy, hai tên cướp vứt iphone 6 xuống đường để tẩu thoát

Thứ Hai, 19/10/2015 19:41  | Nguyễn Tuấn

|

(CAO) Đi ăn cướp mang theo chiếc xe máy “cà tàng”, nên khi cả hai tên đang rồ ga trên đường trốn chạy thì xe bỗng dưng tắt máy giữa đường. Một tên vội vứt chiếc iphone 6 xuống đường để người dân không đuổi nhưng vẫn bị bắt được.

Chiều ngày 19-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thủ Đức, TP.HCM cho biết, đã tạm giữ đối tượng Nguyễn Hữu Đông (SN 2000, quê Nghệ An) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Đối tượng Đông - Ảnh: N.Tuấn

Trước đó, anh Nguyễn Kế Nghiêm (quê Hà Tĩnh) đang dừng xe trước đường Cây Keo, KP.1, phường Tam Phú, quận Thủ Đức, lấy trong túi quần chiếc iphone 6 ra để nghe điện thoại. Nhìn thấy chiếc iphone mới toanh, đắt tiền, ngay lập tức Đông chở Kiệt “nhóc” (chưa rõ lai lịch) phóng xe máy áp sát anh Nghiêm, Kiệt “nhóc” ngồi sau xe giật lấy chiếc điện thoại.

Quá bất ngờ, anh Nghiêm tri hô “cướp, cướp”, rồi dùng xe máy đuổi theo hai tên. Hành trình truy đuổi kéo dài khoảng 200m thì bất ngờ chiếc xe máy “cà tàng” của Kiệt “nhóc” và Đông tắt máy giữa đường. Kiệt “nhóc” vội vứt bỏ chiếc iphone 6 xuống đường để anh Nghiêm ham nhặt mà không đuổi theo, hắn bỏ mặc bạn chạy bộ tẩu thoát được.

Còn tên Đông thì bị quần chúng nhân dân bắt giữ được cùng tang vật, giao cho cơ quan công an. Tại công an quận Thủ Đức, tên Đông đã khai nhận hành vi phạm tội. Cơ quan điều tra kêu gọi tên Kiệt “nhóc” sớm ra đầu thú. Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang