Giả danh nhà báo, lừa đảo bệnh nhân cùng khổ

Thứ Tư, 10/06/2015 08:34  | Ngô Đồng

|

(CAO) Mẹ bệnh tim, không tiền chạy chữa, cả gia đình đang phải chạy vạy khắp nơi mong có tiền để mổ. Vậy mà, trong cơn cùng khó, kẻ bất lương vẫn ra tay lường gạt họ mất trắng số tiền hơn 2 triệu đồng.

Lừa đảo bệnh nhân cùng khổ

Em Phan Văn Luân (22 tuổi) ngậm ngùi kể lại sự việc: “Sáng ngày 8-6, em nhận được cú điện thoại lạ, đầu dây bên kia là nam, nói giọng Bắc, xưng là nhà báo. Người này nói vì biết hoàn cảnh của em nên đã đi kêu gọi mạnh thường quân, góp được 50 triệu cho em để em lo cho mẹ. Em mừng quá, như người chết đuối vớ được phao, tưởng được nhà báo giúp đỡ nên em rất tin.

Người này hướng dẫn em mua 3 thẻ cào viettel mệnh giá 100 ngàn đồng và nạp vào tài khoản: 0973 010 660 để làm thủ tục chuyển tiền.

Em Phan Văn Luân trình bày lại sự việc

Sau khi nạp xong 3 thẻ cào theo hướng dẫn, người này gọi lại nói là vẫn đang trục trặc, nên phải nạp tiếp 2 thẻ, rồi 5 thẻ, rồi 3 thẻ,…

Đến khi em nói em không còn tiền để nạp, vì số tiền đó em mượn để lo trang trải những ngày ở bệnh viện và giờ không biết mượn thêm ai thì anh ta hẹn em đến 5 giờ 30 chiều 8-6 sẽ đưa tiền cho em.

Em chờ đến 5 giờ 30 không thấy gọi. Em gọi lại thì nói là đang bị cảnh sát giao thông bắt nên không đến được và hẹn em đến 10 giờ sáng ngày 9-6. Sáng ngày 9-6, gọi lại vào số máy trên thì bên kia thông báo đây là số máy chăm sóc khách hàng của tổng đài viettel”.

Em Luân ngậm ngùi cho biết: “Tổng số tiền em nạp thẻ theo yêu cầu từ số máy này là 2.400.000 đồng. Giờ em không biết đòi tiền này ở đâu?”. Em khó khăn lắm mới vay mượn được số tiền đó".

Chiêu trò lừa đảo bệnh nhân ngày cành tinh vi, biến tướng

Sau khi nghe em Luân trình bày sự việc, trưa ngày 9-6, chúng tôi gọi vào số này, đầu dây bên kia đúng là nam, sau khi chúng tôi lên tiếng chào thì tự nhiên cuộc gọi chuyển sang... tổng đài viettel và một nữ nhân viên bắt máy.

Khi chúng tôi hỏi đây có phải là số của phóng viên không, thì cô này nói: “Chị nhầm số rồi chị ơi, đây là số hotline của tổng đài Viettel”. Điều đáng lưu ý là nhạc chuông chờ của số điện thoại này cũng giống y chang nhạc chuông chờ của tổng đài viettel.

Chúng tôi liền liên lạc với tổng đài viettel theo số 19008198 để xác nhận xem số 0973 010 660 có phải là số hotline của viettel không thì được nhân viên kiểm tra và trả lời rằng số này không phải số hotline của tổng đài Viettel.

Nhân viên này cảnh báo: "Nếu quí khách có nhận được bất kì tin nhắn hay yêu cầu gì từ số này thì coi chừng đang bị lừa đảo, cũng như coi chừng bị tính thêm cước phí”.

Cũng theo nhân viên này, các chủ thuê bao cũng có thể đăng kí dịch vụ chuyển cuộc gọi, khi thấy không cần thiết phải nghe thì chủ thuê bao có thể chuyển cuộc gọi sang số khác.

Ông Lê Minh Hiển, Trưởng Đơn vị Y xã hội cho biết: “Thời gian qua, rất nhiều bệnh nhân tại bệnh viện Chợ Rẫy bị lừa đảo bởi chiêu trò nạp thẻ cào này. Thế nhưng, chiêu trò giả danh phóng viên để tạo lòng tin với thân nhân bệnh nhân thì đây là lần đầu tiên. Đáng lên án là những đối tượng chúng lừa đảo đều có hoàn cảnh cùng khổ, đang cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng".

Chiêu trò lừa đảo bệnh nhân ngày cành tinh vi, biến tướng. Tuy nhiên hiện vẫn chưa có biện pháp nào ngăn chặn, bởi khi đã lừa xong thì lập tức số điện thoại của kẻ lừa đảo đều rơi vào tình trạng... không thể liên lạc được. Mong thân nhân bệnh nhân hết sức tỉnh táo để đừng rơi vào bẫy lừa của bọn bất lương.

Em Phan Văn Luân đang nuôi mẹ là bà Nguyễn Thị Diệp (43 tuổi, ngụ tại Châu Thành, Trà Vinh) tại bệnh viện Chợ Rẫy. Sau 3 lần tai biến, từ một người phụ nữ khỏe mạnh, bà Diệp rơi vào cảnh sống dở chết dở.

Năm 2012, khi đang đi gặt lúa mướn, bà bất ngờ bị xỉu giữa đồng. 1 năm sau, khi đang đi bắt cá cùng chồng, bà Diệp lên cơn co giật, khi vào viện bác sĩ cho biết bà đã bị tai biến mạch máu não. Cuối năm 2014 khi đang trong bữa ăn, chén cơm của bà Diệp rơi xuống đất, bà nằm vật ra sàn nhà co giật, hai mắt trợn trừng...

Bà được bác sĩ cho toa uống thuốc mỗi ngày nhưng do gia đình quá khó khăn nên thuốc điều trị cũng bữa có bữa không. Ngoài ra, bà Diệp còn mang bệnh tim: bị hẹp van 2 lá nặng, hở van 3 lá, tăng áp lực động mạch phổi nặng trên cơ địa bị tai biến mạch máu não cũ.

Gia đình phải vay mượn khắp nơi để lo thang thuốc cho bà, căn nhà tình thương được nhà nước hỗ trợ xây dựng cũng bán nốt. Hiện cả gia đình đang phải ở đậu trên mảnh đất của người thân. Hiện gia đình họ đang trong cảnh phai chạy ăn từng bữa, địa phương xác nhận họ là gia đình khó khăn rất mong cộng đồng chung tay hỗ trợ.

Vừa qua, đoàn bác sĩ từ TP.HCM về địa phương khám bệnh từ thiện, em Luân (làm nghề phụ hồ) đã dẫn mẹ là bà Diệp tìm đến mong được cứu giúp. Được các bác sĩ hướng dẫn, họ đã khăn gói lên bệnh viện Chợ Rẫy. Thấy hoàn cảnh khó khăn, Đơn vị Y xã hội của bệnh viện Chợ Rẫy cũng đang kêu gọi mạnh thường quân để giúp đỡ họ.

Theo các bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy, nếu không được can thiệp tim sớm, những cơn tai biến khác sẽ xảy ra, người bệnh không chỉ đối mặt với nguy cơ bại liệt mà còn khó giữ được sinh mạng. Bệnh nhân cần được phẫu thuật càng sớm càng tốt để sửa hoặc thay van 2 lá, sửa van 3 lá. Dự kiến chi phí cho cuộc mổ sẽ tốn khoảng 90 triệu đồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang