Bình Thuận:

Lũ quét sập cầu, học sinh phải vượt sông đến trường bằng cách đu ròng rọc

Thứ Sáu, 06/10/2017 10:01  | Lê Long

|

(CAO) Tại huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận, những ngày qua có mưa lớn, nước lũ tràn về qua các con sông suối, làm hư hại một số hoa màu cây trái của người dân.

Địa bàn thôn 7, xã Mê Pu nằm sâu bên trong, cách với bên ngoài bằng một con suối mang tên Đại Tầm. Từ lâu, suối Đại Tầm không có cầu vĩnh cửu, người dân làm những cây cầu qua suối bằng gỗ để đi lại.

Do mưa lớn, lũ quét mấy ngày qua, đã cuốn trôi hết 6 cây cầu gỗ này.

Do vậy, người dân đã phải tự chế ra dây cáp, bắt ròng rọc, móc vào đó cái ghế sắt để kéo người qua suối. Người lớn, trẻ em đi học phải ngồi vào đó để kéo qua. Các phương tiện như xe đạp, xe gắn máy, vật dụng nặng khi qua suối phải có nhiều người phụ khiên lội nước rất khổ sở.

Học sinh khổ sở băng suối đến trường
Khu vực mưa lớn làm sập cầu

Bình luận (0)

Lên đầu trang