Người mẹ khóc ngất khi hay tin con chết đuối trên sông Sài Gòn

Thứ Tư, 29/03/2017 13:14  | T.Mạnh

|

(CAO) Hay tin con trai bị đuối nước ở sông Sài Gòn, người mẹ quê Lâm Đồng hốt hoảng chạy ra khóc ngất, đau đớn trong tuyệt vọng.

Trưa 29-3, lực lượng cứu hộ thuộc Cảnh sát PCCC TP.HCM vẫn đang lặn tìm bé trai mất tích trong lúc tắm trên sông Sài Gòn.

Sáng cùng ngày, em Trần Thanh Bình (11 tuổi, quê Lâm Đồng) cùng 4 người bạn ra sông Sài Gòn, đoạn dưới chân cầu Bình Lợi cũ (P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, TP.HCM) để tắm và không may bị dòng nước cuốn trôi. 

Nghe tiếng hô hoán, mọi người chạy ra ứng cứu nhưng không kịp.

Nhận hung tin, chị Nguyễn Thị Thắng (44 tuổi) đang làm công nhân cho công trình gần đó vội vàng chạy ra khóc ngất và kêu gào trong tuyệt vọng.

Được biết, chị Th. quê ở Lâm Đồng đang sinh sống với 4 người con ở khu vực gần cầu Bình Lợi.

Bình luận (0)

Lên đầu trang