Gặp “ông trùm” của loại "đèn vua"

Thứ Sáu, 18/05/2018 15:47  | Nguyễn Nhân

|

(CAO) Hơn 43 năm làm nghề sưu tầm các vật dụng “xa lắc xa lơ”, ông Đặng Văn An (Hai An, 64 tuổi, ngụ khóm Bình Khánh 1, P.Bình Khánh, TP.Long Xuyên, An Giang) đã sưu tầm và bán ra khoảng 80.000 chiếc đèn măng-xông. Hiện tại nhà ông còn hơn 100 chiếc.

Được biết, ông Hai An là người hiếm hoi đeo đuổi nghề mua bán, “chẩn trị” nhiều mặt hàng “quá đát”, đặc biệt là đèn măng-xông - Ảnh: Nguyễn Nhân
Đang ngồi sửa chiếc đồ hồ, ông An kể: “Gia đình xưa nay vốn nghèo khó, không đất vườn. Trước đây, ba tôi làm nghề tài xế chuyên lái xe đường dài, rày đây mai đó. Trước lời khuyên của người cha tôi quyết định không làm tài xế mà chọn việc mưu sinh bằng nghề mua bán kính mát, đồng hồ…”.- Ảnh: Nguyễn Nhân
Một ngày nọ, thấy đèn măng-xông nhiều và nhu cầu tiêu thụ rất lớn, nên ông An kiêm luôn công việc này để kiếm thêm thu nhập - Ảnh: Nguyễn Nhân
Theo lời ông An, đèn măng-xông trước đây là “vua” của các loại đèn. Người giàu có, nhất là dân miền biển làm nghề đánh bắt thủy sản thường sở hữu mặt hàng này - Ảnh: Nguyễn Nhân
Mỗi tháng, ông mua bán khoảng 150 đèn măng-xông các loại cho người có nhu cầu - Ảnh: Nguyễn Nhân
Khách hàng thường là ở TPHCM, các tỉnh miền Trung, miền Đông. “Ngoài việc sử dụng họ còn bán sang Campuchia, Lào, Thái Lan. Sau 43 năm làm nghề, số lượng đèn tôi bán ra và sửa chữa cũng gần 80.000 cái”, ông An chia sẻ. - Ảnh: Nguyễn Nhân
Ông An cho biết: “Những người nông dân ở quê mùa đèn măng-xông gọi bắt ếch, cá còn người dân xứ biển dùng để câu mực. Riêng những người trồng chè xanh ở vùng núi mua về đốt bắt sâu, bởi mỗi lần thắp lên là sâu đứng yên và không bò đi được” - Ảnh: Nguyễn Nhân
Mỗi chiếc đèn thời gian sử dụng có thể lên đến hàng chục năm. Người làm nghề “chẩn trị”đòi hỏi phải kiên trì và chịu khó mới thành công - Ảnh: Nguyễn Nhân
Bộ sưu tập đèn măng-xông của ông An chủ yếu do Đức và Trung Quốc sản xuất. Những chiếc đèn này được ông treo trong nhà và ai có nhu cầu mua sẽ mang ra sửa lại - Ảnh: Nguyễn Nhân
Đèn có giá từ 1 – 2 triệu đồng/chiếc, còn khi khách mang đến “chữa bệnh” phải trả chi phí từ 200 – 300 ngàn đồng - Ảnh: Nguyễn Nhân
Những chiếc đèn măng-xông có thiết kế độc đáo
Ngoài việc sở hữu hơn 100 chiếc đèn măng-xông, bộ sưu tập của ông An còn nhiều món đồ “xa lắc xa lơ” như: đồng hồ treo tường, đồng hồ thùng gỗ, lò xô Mỹ-Đức-Pháp, bàn ủi con gà, đèn dầu, đèn khí đá… - Ảnh: Nguyễn Nhân
Nói về nỗi vất vả và bí quyết để trụ vững với nghề, ông An tâm sự: “Nghề này buộc người làm phải đi suốt để lấy hàng về sửa. Chiều hôm qua tôi đi huyện Phú Tân, sáng nay đi TP.Châu Đốc còn mai lại sang Chợ Mới" - Ảnh: Nguy Nhân
Để theo đuổi nghề này, bắt buộc phải dự trữ các loại mặt hàng, học hỏi, tìm hiểu, sưu tầm về các loại đèn để bổ trợ nhau. Đặc biệt, phải có mạng lưới cộng tác viên rộng khắp các miền… Ảnh: Nguyễn Nhân

Bình luận (0)

Lên đầu trang