Người vô gia cư thoi thóp bên đường được y bác sĩ mang về cứu

Thứ Ba, 05/06/2018 16:04

|

(CAO) Phát hiện một người đàn ông vô gia cư nằm thoi thóp bên đường, các y bác sĩ đã đưa về bệnh viện cứu chữa.

Thông tin từ BV Quận 2 TP.HCM cho biết, tại đây đang điều trị tích cực cho một trường hợp vô gia cư.

Bệnh nhân được phát hiện bên đường lúc hơn 19 giờ ngày 4-6 trong tình trạng nguy kịch, nằm thoi thóp bên đường. Nhận được tin báo, BS Trần Văn Khanh, Giám đốc BV Quận 2 đã cử nhân viên y tế mang xe cấp cứu đến hiện trường để đưa ông về cứu chữa.

Tại bệnh viện, sau khi được bác sĩ thăm khám, bệnh nhân được xác định u bàng quang kích thước lớn dẫn đến suy thận cấp, suy hô hấp...

Sau khi được tích cựu cứu chữa, hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, dần hồi tỉnh và có thể giao tiếp được.

Ông cho biết tên Trần Văn An, sinh năm 1958 và là người vô gia cư.

Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, dần hồi tỉnh và có thể giao tiếp được. Ảnh: BV cung cấp

Theo BS Trần Văn Khanh, bệnh nhân tên An mà không an chút nào vì có 4 cái không: Không nhà, không có người thân, không tiền, không có sức khỏe.

Ban Giám đốc BV quận 2 cũng phát lên lời kêu gọi tìm thân nhân của bệnh nhân để họ biết và đến chăm sóc người nhà.

Mọi đóng góp cho bệnh nhân xin liên hệ Phòng Công tác xã hội BV Quận 2 hoặc khoa ICU BV Quận 2, lầu 6.

Một người vô gia cư ôm bụng phình trướng to, suy kiệt bên đường
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang