Con đâm chết cha dượng ở Sài Gòn vì bị than phiền chuyện nhậu nhẹt

Thứ Ba, 30/08/2016 19:14  | Tiến Mạnh

|

(CAO) Bị cha dượng phàn nàn về chuyện ăn nhậu, Trường vào bếp cầm dao Thái Lan chạy đến đâm vào người nạn nhân...

Ngày 30-8, Công an Q.Bình Tân (TP.HCM) vẫn đang tạm giữ Lê Văn Trường (16 tuổi, quê Cần Thơ) để điều tra về hành vi Giết người.

Con đâm chết cha dượng ở Sài Gòn
 

Lê Văn Trường chính là hung thủ đâm chết ông Phan Mỹ Đô (còn gọi là Tài, SN 1977, quê Cần Thơ) vào chiều ngày 28-8, tại dãy nhà trọ 17/18/15/1 đường Liên khu 5-6, KP.9, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, TP.HCM.

Đối tượng Lê Văn Trường

Sau khi bị bắt, Trường khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, sau chầu nhậu vào chiều 28-8, y trở về phòng trọ của bà Huỳnh Thị Sến (47 tuổi, quê Cần Thơ, mẹ của Trường) ở dãy trọ trên để nằm ngủ.

Tại đây, ông Đô (chồng sau của bà Sến) mới than phiền với Trường rằng: “Mày tối ngày đi ăn nhậu”. Nghe vậy, Trường cự lại và hai bên xảy ra cãi nhau dữ dội.

Biết Trường có hơi men nên ông Đô bỏ ra ngoài. Vẫn còn bực tức, Trường vào bếp lấy con dao Thái Lan chạy ra đâm vào người ông Đô khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Con dao giả định mà Trường dùng để đâm cha dượng của mình

Nghe tiếng hô hoán của bà Sến, người dân địa phương đến can ngăn và tước dao trong tay của Trường. Gây án xong, Trường vào ngồi trong phòng trọ.

Riêng ông Đô được mọi người đưa đi Bệnh viện Thống Nhất cấp cứu nhưng tử vong sau đó.

Vụ án mạng vẫn đang được Công an Q.Bình Tân điều tra.

Bình luận (0)

Lên đầu trang