Đang truy bắt thủ phạm đốt lò bánh mì khiến 4 người phỏng nặng

Thứ Tư, 02/09/2015 20:21  | Nguyễn Tuấn

|

(CAO) Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tung người ráo riết truy lùng nghi can đốt lò bánh mì khiến nhiều người bị thương nặng. Chỉ vì tức giận chị ruột của mình mà Giàu nhẫn tâm phóng hỏa giết người.

Ngày 2-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Dĩ An cho biết, đang khẩn trương truy bắt nghi can Nguyễn Văn Giàu (22 tuổi, quê Sóc Trăng) để điều tra làm rõ hành vi giết người.

Vào ngày 31-8, Giàu đã chủ ý đốt cháy tiệm bánh mì Thanh Sang nằm ở KP.Tân Phú 1 (phường Tân Bình, TX. Dĩ An) do anh Ngô Thanh Tuấn (SN 1983, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) làm chủ.

Ngọn lửa cháy dữ dội, có nguy cơ cháy lan sang nhà dân. Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC Bình Dương và người dân khu phố đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường nỗ lực dập tắt đám cháy.

Cơ quan chức năng đã tìm cách khống chế ngọn lửa, tìm đường đưa chị Nguyễn Thị Oanh (SN 1987, vợ anh Tuấn), chị Trần Thị Cẩm Hương (SN 1994, quê Đắc Nông), chị Tô Thị Thanh Vân (SN1998, quê Tiền Giang) và anh Nguyễn Văn Nhỏ (1996, quê Đắc Nông) đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương. Lúc nhập viên, tất cả nạn nhân trong tình trạng bị bỏng nặng hai chân.

Sau đó, các nạn nhân được chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để tiếp tục điều trị. Một nạn nhân may mắn khác là anh Trần Văn Tiền (SN 1992, quê Đắc Nông), trong lúc xảy ra cháy anh này đã kịp thời chạy thoát ra ngoài nên bị bỏng nhẹ ở bàn chân. Anh Tiền cùng nhiều người hỗ trợ nhau dập lửa.

Vụ cháy đã thiêu rụi lò bánh mì, 4 xe máy cùng nhiều tấn bột mì nguyên liệu. Qua điều tra ban đầu xác định, trước đó Nguyễn Văn Giàu (em ruột chị Oanh) thường xuyên lơ là công việc, làm không đúng theo yêu cầu tại lò bánh mì nên bị chị Oanh la rầy rồi cho nghỉ việc. Nhiều lần gặp nhau, giữa Giàu và chị Oanh đã xảy ra cãi vã gay gắt. Tức giận, Giàu đã dùng xăng đổ từ ngoài cửa vào đến phòng ngủ, bật lửa đốt lò bánh mì. Sau khi gây án, Giàu bỏ trốn khỏi địa bàn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang