Đang xét xử vụ án trộm chó giết 2 mạng người

Thứ Hai, 20/07/2015 12:36  | H.Anh – Vĩ Đồng

|

(CAO) Sáng 20-7-2015, TAND tỉnh Gia Lai đã đưa vụ án “trộm chó giết 2 mạng người” ra xét xử lưu động tại xã Ia Kla (huyện Đức Cơ, Gia Lai). Vụ án từng gây rúng động dư luận nên có rất đông người dân tập trung tại UBND xã Ia Kla để được nhìn thấy chân dung tên giết người.

7 giờ 30 phút, phiên xử mới mắt đầu, nhưng từ sáng sớm, người dân đã nhanh chóng đến trụ sở UBND xã để tận mắt thấy tên giết người.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Văn Tiến (SN 1992, trú thôn Ia Tang, xã Ia Kla, huyện Đức Cơ) mập hơn nhiều so với lúc mới bị bắt. Bị cáo trông rất bình tĩnh, trả lời dõng dạc tất cả những câu hỏi của hội đồng xét xử.

Hung thủ Tiến đang trả lời thẩm vấn của Hội đồng xét xử.

Bị cáo nói mỗi tháng lao động được 6 triệu đồng, chủ yếu tiêu xài vào việc trả tiền nhà, ăn và uống cà phê. Khi HĐXX hỏi vì sao có ý đồ đi trộm chó, bị cáo nói là số tiền trên xài không đủ không gửi tiền nuôi gia đình, không xài ma túy, chơi game, không cho bạn mượn nhưng không giải thích được lý do, chỉ nghĩ rằng sắp đến Tết rồi, cần có nhiều tiền để xài. Tiến thừa nhận từng mượn điện thoại của người quen đi cầm cố. Việc đi trộm chó là do Tiến nghĩ là sẽ nhanh có tiền chứ chưa từng liên hệ trước với người mua chó, chỉ nghĩ là bắt được sẽ khắc tìm ra chỗ thu mua.

Do đó, Tiến đã mua cái vợt bắt muỗi với ý nghĩ là sẽ làm chó ngất xỉu. Vì chưa có kinh nghiệm, sợ bắt chó sẽ bị cắn nên Tiến thủ theo dao với ý đồ nếu chó không xỉu sau khi bị chích điện thì sẽ đâm chết.

Người nhà đem theo di ảnh hai cha con ông Cường, cháu Thủy đến phiên xét xử

Vào đêm 20-1-2015, Tiến điều khiển mô tô về nơi cư trú với ý đồ tìm chó lớn để trộm. Tuy nhiên, đi mòn đường nhưng vẫn không thấy chó, lúc nghe tiếng sủa thì phát hiện chó nhỏ nên Tiến bỏ qua. Đang chán nản, định bỏ về TP. Pleiku thì Tiến chợt nghe tiếng chó sủa lớn tại nhà ông hàng xóm tên Cường. Qua ánh đèn, thấy con chó lớn, Tiến quyết định bắt phải thực hiện hành vi trộm cắp.

Bị hại Phan Thị Mão (SN 1962) đau khổ kể rằng, cha mẹ của bị cáo là đồng nghiệp 25 năm ở Công ty 74 (Binh đoàn 15- Bộ Quốc phòng) với vợ chồng bà. Tuy nhiên, điều đáng nói là từ ngày vụ án xảy ra đến nay đã là 180 ngày nhưng gia đình này vẫn chưa qua thăm hỏi một lời.

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Tiến có thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự, sau đó trở về địa phương. Tháng 11-2014, người này mướn nhà trọ ở thôn 4, xã Biển Hồ, TP. Pleiku để làm thuê cho một đại lý cám gạo trên địa bàn.

Đông đảo người dân tham dự phiên tòa

Khoảng đầu tháng 1-2015, Tiến nảy sinh ý định trộm cắp chó bán lấy tiền tiêu xài nên đã mua một cây vợt bắt muỗi, sau đó cắt phần lưới vợt độ chế thành dụng cụ chích điện để bắt chó. Vào khoảng 21 giờ 20 phút ngày 20-1-2015, Tiến điều khiển mô tô mang theo dụng cụ chích điện tự chế, một con dao gấp từ nhà trọ về xã Ia Kla với mục đích trộm cắp chó. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, khi đi ngang qua nhà ông Nguyễn Xuân Cường (SN 1959, trú thôn Ia Tang, xã Ia Kla) thì nghe có tiếng chósủa trong sân, Tiến nảy sinh ý định đột nhập vào trong để trộm chó.

Nghĩ là làm, 30 phút sau, Tiến mang xe máy để ở ở sân bóng cách nhà ông Cường khoảng 100m rồi đi bộ đến hàng rào sau nhà ông này, dùng tay mở lưới B40 để đột nhâp vào trong. Khi Tiến đi đến chuồng chim bồ câu thì chim bay gây tiếng động, ông Cường nghe động liền thức dậy, bật đèn điện, lấy đèn pin mở cửa sau ra kiểm tra. Thấy vậy, Tiến đến trốn ở sau gốc tiêu, ông Cường kiểm tra không phát hiện gì nên vào nhà đóng cửa, tắt điện đi ngủ.

Hiện trường vụ án

Đến khoảng 0 giờ 20 phút ngàv 21-1-2015, Tiến từ phía sau đi theo đường bên hông trái nhà ra cửa trước, tay trái cầm dụng cụ chích điện tự chế dự tính để bắt trộm con chó của ông Cường đang được xích ở sân. Nghe tiếng chó sủa, ông Cường thức dậy, lại cầm đèn pin ra kiểm tra, bà Phan Thị Mão (vợ ông Cường) cũng bật dậy đi theo, bật điện phòng khách.

Khi ông Cường mở cửa chính phía trước thì thấy Tiến ngay trước cửa chính. Ông Cường liền chụp tay trái của Tiến giữ lại, dùng đèn pin đánh vào đầu của tên này đồng thời hô “cướp, cướp", kế đó kéo kẻ trộm vào phòng khách. Khi vào phòng khách, ông Cường bỏ đèn pin và dùng hai tay nắm giữ chặt cổ tay trái của Tiến. Ngay lúc này, Tiến liền rút dao bấm ở túi quần đâm liên tiếp nhiều nhát vào hai tay ông Cường. Hai bên xô đẩy nhau vào phòng ngủ của chị Nguyễn Thị Thu Thủy (SN 1997, con gái ông Cường, đang học lớp 12) và bà Lưu Thị Hồ (SN 1925, mẹ ông Cường). Khi ông Cường dựa lưng vào chiếc bàn xếp trong phòng chị Thủy thì chiếc bàn bị sập xuống khiến ông này ngã ngửa dưới nền nhà. 

Tuy nhiên, lúc này hai tay ông Cường vẫn nắm giữ cổ tay trái của Tiến. Tiến liền dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát trúng vào ngực, cổ, bụng, tay và chân ông Cường. Thấy vậy, bà Mão từ phía sau xông vào giằng giữ con dao để giải cứu cho chồng, đồng thời kéo áo khoác và khẩu trang bịt mặt của Tiến ra. Trong lúc giằng co, xô xát, bà Mão bị Tiến dùng dao đâm trúng nhiều nhát vào người, gây thương tích. Chị Thủy thức dậy mở cửa bên hông phải nhà chạy ra hô hoán, rồi chạy lại vào phòng xô đẩy Tiến ra thì bị đâm trúng một nhát trúng vào ngực trái. Chị Thủy vừa chạy ra tới hiên nhà thì gục ngã. Trong lúc Tiến đang đè lên người ông Cường, bà Hồ dùng gậy ba-toong bằng nhôm đánh nhiều phát vào đầu làm rơi mũ da màu đen của kẻ thủ ác.

Khi ông Cường không còn sức giằng co được nữa và trong lúc bà Mão lao ra phía trước nhà kêu cứu thì Tiến chạy ra phòng khách, thoát ra cửa trước, rồi đi theo đường bên hông trái nhà ra sau vườn tiêu bỏ trốn. Khi chạy đến đoạn đường đất phía sau nhà ông Cường, Tiến đã ném con dao gây án rồi đến sân bóng lấy xe máy bỏ trốn. Nghe tiếng kêu cứu, những người hàng xóm xung quanh đã đến đưa chị Thủy, ông Cường và bà Mão đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, ông Cường, chị Thủy đã chết khi chưa nhập viện.

Bà Mão được đưa đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện quân y 211 và Bệnh viện quân y Binh đoàn 15 (TP. Pleiku), bà Hồ bị thương tích nhẹ.

Đối tượng lúc mới bị bắt

Quá trình điều tra, Công an đã thu được nhiều vật chứng quan trọng là con dao gấp dính máu được vứt ở gần nhà nạn nhân, chiếc mũ đen, dấu giày, chiếc áo khoác cùng gói thuốc hiệu con ó bên trong. Nhưng sau khi rà soát các đối tượng tình nghi, cơ quan công an vẫn chẳng dò ra được thêm manh mối nào khả dĩ. Mọi chuyện tưởng chừng đi vào bế tắc do lời khai của hai nhân chứng đồng thời cũng là nạn nhân rất mơ hồ. Hơn một ngày trôi qua, bất ngờ một người dân cung cấp thông tin hết sức quan trọng, là cơ sở khám phá vụ án.

Theo đó, khoảng 1 giờ 30 phút ngày 21-1, có một thanh niên chừng 20 tuổi mặc chiếc áo thun với bộ dạng hối hả vào quán billard ở xã Ia Din (huyện Đức Cơ) xin ngủ nhờ. Chừng 5 giờ sáng cùng ngày, anh ta rời khỏi quán. Hai ngày sau (chiều 23-1), người thanh niên này bỗng quay lại quán để uống nước, trên người khoác một chiếc ba lô và cũng đặt gói thuốc hiệu con ó lên bàn. Thấy khả nghi, người dân đã bí mật chụp ảnh người này rồi báo ngay cho Công an.

Từ bức ảnh này, Ban Chuyên án Công an tỉnh Gia Lai đã tiến hành mật phục và 18 giờ ngày 23-1 thì bắt giữ được Tiến tại khu vực xã Bàu Cạn (huyện Chư Prông, Gia Lai) khi tên này đang di chuyển từ huyện Đức Cơ về TP. Pleiku. Tại Cơ quan điều tra, Tiến đã khai nhận hành vi phạm tội phù hợp với các chứng cứ, tang vật mà Cơ quan điều tra đã thu thập được.

Bà Phan Thị Mão – mẹ nạn nhân Cường may mắn thoát chết

Trung tâm pháp y tỉnh Gia Lai kết luận, ông Cường bị tổng cộng 17 nhát đâm, chết do vết thương thấu ngực thủng hai phổi; đứt động - tĩnh mạch phổi; đa vết thương do vật sắc nhọn. Chị Thủy chết do vết thương thấu ngực thủng tim do vật sắc nhọn. Bà Phan Thị Mão bị tổng cộng 16 vết thương trên người, ở các khu vực mặt, cổ, vai, ngực, hai cánh tay và hai bàn tay, tổn hại 17% sức khỏe.

Vì những lẽ trên, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai cho rằng, hành vi phạm tội của bị can Tiến là đặc biệt nghiêm trọng khi sử dụng hung khí nguy hiểm đâm chết nhiều người (2người) và đâm bị thương một người tổn hại sức khỏe 17%. Hành vi trên đã trực tiếp xâm phạm đến tính mạng và sức khỏe của người khác được pháp luật bảo vệ; thể hiện tính chất côn đồ hung hãn, đã có đủ yếu tố cấu thành tội "Giết người" theo quy định tại các điểm a và điểm n, khoản 1, điều 93 và tội "Cố ý gây thương tích" theo quy định tại khoản 2, điều 104 Bộ luật hình sự.

Bình luận (0)

Lên đầu trang