Giết người có ơn với mình chỉ vì cái mùng ngủ

Thứ Sáu, 14/12/2018 15:27

|

(CAO) Từ mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau vì tranh giành chiếc mùng, hung thủ đã dùng dao đâm thủng tim nạn nhân là người ơn của mình.

Vụ án mạng xảy ra lúc 21 giờ ngày 13-12, tại thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận).

Thời điểm này, giữa anh Nguyễn Hà Thức Duy (38 tuổi, ngụ thôn Phước Tiến, xã Tân Phước, thị xã La Gi, Bình Thuận) và ông Nguyễn Văn Tài (SN 1960, ngụ khu phố 6, phường Tân An, thị xã La Gi) xảy ra mâu thuẫn tranh cãi về chiếc mùng ngủ dẫn đến đánh nhau.

Nơi xảy ra án mạng.

Ông Tài đã dùng dao đâm anh Duy trúng tim. Những người thợ hồ làm chung ở cùng láng trại đã đưa anh Duy đến bệnh viện cấp cứu nhưng anh Duy không qua khỏi. Sau khi gây án, Tài đã bỏ trốn khỏi hiện trường ngay trong đêm.

Các cơ quan chức năng đã đến hiện trường thực hiện các biện pháp nghiệp vụ và triển khai truy tìm hung thủ.

Được biết anh Duy làm thợ xây dựng cho một công trình nhà ở tại thị trấn Thuận Nam, anh vừa giới thiệu cho ông Tài vào làm chung được 4 ngày.

Bình luận (0)

Lên đầu trang