Trộm phá mái tiệm vàng đột nhập lấy 1,8 tỷ đồng, cuỗm luôn đầu thu camera

Thứ Hai, 12/08/2019 09:30  | Đoàn Tuấn

|

(CAO) Lợi dụng trời mưa to gió lớn, kẻ gian đã leo lên tầng hai, tháo mái tôn và trần thạch cao đột nhập vào tiệm vàng lấy đi toàn bộ số vàng trưng bày và tiền mặt trị giá khoảng 1,8 tỷ đồng.

Để xóa dấu vết, bọn trộm còn lấy đi đầu thu camera an ninh rồi tẩu thoát.

Sáng 12-8, lãnh đạo Công an xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, Hà Nội cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ trộm hết sức táo tợn, kẻ gian đã đột nhập vào tiệm vàng lấy đi tổng số tiền vàng trị giá khoảng 1,8 tỷ đồng cùng đầu thu camera.

Tiệm vàng Hiệp Huyền bị kẻ gian đột nhập trong đêm.

Vụ việc xảy ra tại tiệm vàng Hiệp Huyền (nằm ở mặt tiền QL32, xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ). Theo lãnh đạo Công an xã Phụng Thượng, ngay khi nhận được tin báo, Công an xã đã xuống bảo vệ hiện trường, đồng thời báo Công an huyện đến điều tra theo thẩm quyền.

Cũng theo vị lãnh đạo Công an xã Phụng Thượng, lợi dụng trời mưa bão vào đêm 2-8, bọn trộm đã tháo ốc vít mái tôn, cạy thêm một lớp trần thạch cao tại tiệm vàng Hiệp Huyền, do anh anh Trần Văn Hiệp (SN 1981, trú địa chỉ trên) rồi đột nhập vào trong.

Kẻ gian đột nhập từ mái nhà, tháo ốc vít mái tôn rồi phá thêm lớp trần thạch cao để vào trong lấy tiền vàng.

Sau đó, kẻ trộm đã phá các cửa tủ để lấy vàng trưng bày và tiền của gia chủ rồi tẩu thoát trong đêm.

Theo trình báo của khổ chủ, tổng số tiền vàng bị kẻ gian lấy cắp trị giá khoảng 1,8 tỷ đồng.

Tủ đựng tiền và tủ trưng bày vàng bị phá hỏng.

Nhận được thông tin, Công an huyện Phúc Thọ đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh và làm rõ vụ việc.

Chị Nguyễn Thị Huyền (SN 1982, vợ anh Hiệp) cho hay, hôm xảy ra sự việc, chị thức dậy thấy mái nhà bị tháo dỡ, kiểm tra thì thấy một số tủ trưng bày vàng bị phá khóa, toàn bộ số vàng trưng bày và 10 triệu tiền mặt bị lấy sạch.

Còn anh Hiệp buồn bã nói, số tiền vàng bị kẻ gian lấy cắp là toàn bộ tài sản, khiến gia đình anh khốn đốn.

Kẻ gian còn lấy đi đầu thu camera an ninh để xóa dấu vết.

“Đây là số tiền lao động mồ hôi công sức tích cóp của vợ chồng tôi trong nhiều năm. Bọn trộm có lẽ đã theo dõi nhà tôi rất kỹ nên mới biết cách đi lên mái tôn, tháo từng con ốc vít, lật mái lên và tháo cả lớp trần thạch cao để vào nhà, chúng còn lấy đi đầu thu camera để xóa dấu vết”, anh Hiệp nói.

Hiện Công an địa phương đang khẩn trương truy xét vụ trộm.

Bình luận (0)

Lên đầu trang