Lão nông miền Tây quật ngã tên cướp giật giữa đường phố Sài Gòn

Thứ Ba, 08/11/2016 07:39

|

(CAO) Vừa chân ướt chân ráo lên Sài Gòn, lão nông miền Tây lấy điện thoại ra gọi cho người than thì bị tên cướp áp sát từ phía sau giật mất. Dù bị cướp bất ngờ nhưng ông vẫn nhanh tay chụp được đuôi xe quật ngã tên cướp xuống đường rồi cùng người dân bắt gọn.

Sáng nay (7-11), Công an P.24, Q.Bình Thạnh cho biết vừa bàn giao đối tượng Đặng Thanh Thái (SN 1991, ngụ tại địa phương) cùng toàn bộ hồ sơ vụ việc cho công an Q. Bình Thạnh để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Đối tượng Thái đi cướp giật bị bắt quả tang

Trước đó, đối tượng Thái điều khiển xe gắn máy nhãn hiệu Wave màu xanh dương biển số 54S5-6492 đi tìm con mồi để ra tay cướp giật. Khi đến trước nhà số 8/94 đường Đinh Bộ Lĩnh (P.24, Q. Bình Thạnh), Thái phát hiện ông Phạm Văn Út Bé (60 tuổi, quê Cần Thơ) đứng bấm điện thoại bên đường nên bất ngờ áp sát giật phăng chiếc điện thoại nạn nhân đang cầm trên tay.

Bị cướp giật bất ngờ, ông Út với tay chụp được đuôi xe của tên cướp khiến hắn ngã nhào xuống đường. Cùng lúc đó, nhiều người dân xung quanh ập đến cùng nạn nhân bắt giữ đối tượng giao nộp cơ quan công an.

Tại trụ sở công an phường, đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội của mình và cho biết trước đây từng có 1 tiền án cũng về tội cướp giật tài sản. Được biết Thái có sử dụng ma túy đá và từng có thời gian phải vào bệnh viện tâm thần điều trị do ngáo đá.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang