Nghi án vợ siết cổ chồng đến chết trong phòng ngủ

Thứ Năm, 10/05/2018 16:03

|

(CAO) Người thân phát hiện nạn nhân nằm trên giường ngủ trong phòng riêng, vùng cổ và mặt có một số vết xây xát.

Ngày 9-5, sau khi tiến hành thực nghiệm điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an (CA) tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự giết người, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Hoàng Thị Lập (SN 1979, ngụ khu 21, xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) về hành vi trên.

Thượng tá Phạm Đình Thi, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) CA tỉnh Phú Thọ cho biết, ngày 20-4, CA tỉnh nhận được tin báo của CA huyện Lâm Thao về cái chết bất thường của anh Khổng Văn Tuấn, chồng Lập.

Sáng cùng ngày, người thân phát hiện nạn nhân nằm trên giường ngủ trong phòng riêng, vùng cổ và mặt có một số vết xây xát. Các đơn vị nghiệp vụ của CA tỉnh đã tiến hành rà soát toàn bộ đối tượng nghi vấn ở khu vực xã Tứ Xã, có khoảng 120 lời khai được cung cấp cho các trinh sát.

Đối tượng Lập tại cơ quan Công an

Trước đây, anh Tuấn làm nghề thợ mộc, còn Lập lo đồng áng. Hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã do anh Tuấn hay uống bia rượu.

Khi được CA mời làm việc, Lập và con trai – em Khổng Minh Vũ (SN 2005) - không có biểu hiện bất thường, lời khai khá trùng khớp và khẳng định anh Tuấn chết do bệnh. Điều này khớp với lời khai của một số nhân chứng cho biết gần đây sức khỏe anh Tuấn bất thường. Ngày 15-4, anh ho ra máu, chảy máu cam.

Tuy nhiên, căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, bước đầu cơ quan điều tra xác định đây là vụ án mạng, nạn nhân chắc chắn bị siết cổ bởi phổi phù và xung huyết. Từ định hướng trên, Phòng CSHS CA tỉnh tỉnh Phú Thọ đã cử 5 điều tra viên dày dạn kinh nghiệm làm việc với Lập và Vũ, 12 cán bộ, chiến sỹ khác của đơn vị xuống địa bàn, tiếp tục nắm bắt thông tin.

Khoảng 15 giờ ngày 4-5, Lập đột ngột xin gặp thượng tá Phạm Đình Thi, khai cái chết của anh Tuấn là do mình vô ý gây ra vì đẩy chồng ngã dưới cầu thang trong lúc cãi vã. Biết điều Lập nói chưa đúng, khi xét hỏi, thượng tá Phạm Đình Thi không đưa ra các chứng cứ buộc tội mà tác động về tâm lý, nói đến quy luật nhân quả, dùng tình cảm tác động và cảm hóa Lập. Đến ngày 6-5, Lập cúi đầu khai nhận hành vi phạm tội.

Gần 20 năm trước, Lập và anh Tuấn nên vợ nên chồng. Nhà Tuấn đông anh em, gia đình Lập thì chỉ trông vào mấy sào ruộng nên kinh tế chẳng khá giả gì. Lấy chồng, Lập cáng đáng mấy sào ruộng, cơm nước, phục vụ gia đình, còn anh Tuấn mỗi khi uống rượu lại chửi mắng, thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ. Chứng kiến những trận cãi vã đó, hai con của Lập bị ảnh hưởng nghiêm trọng về tâm lý.

Sáng 20-4, giữa vợ chồng lại xảy ra mâu thuẫn, Lập bức xúc nên nảy sinh ý đinh tước đoạt mạng sống của chồng. Lập nói điều này với Vũ và em đồng ý. Xuống tầng 1, thấy anh Tuấn đang nằm ngủ, hai mẹ con vén màn trèo lên giường, lấy khăn siết cổ nạn nhân. Tiếp đó, Lập và con trai thay áo, lau vết máu dính trên người anh Tuấn nhằm tạo hiện trường giả. Vụ án hiện đang được điều tra, mở rộng.

Gã chồng tàn ác rạch mặt vợ trước khi li hôn
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang