Rạch túi quần cụ bà bán vé số đang ngủ lấy 8 chỉ vàng

Thứ Ba, 02/06/2020 17:42  | Lê Long

|

(CAO) Lợi dụng cụ già ngủ say giữa đêm khuya, trộm vào nhà rạch túi quần lấy 8 chỉ vàng cụ dành dụm lâu nay để phòng thân.

Lê Thị Xuân từ quê Quảng Trị vào thị xã La Gi, Bình Thuận sống một mình, tá túc trong nhà chị dâu là Lâm Thị Mai (80 tuổi), cùng người cháu để hành nghề bán vé số. Bà dành dụm từ tiền lời bán vé hàng ngày tích cóp tích cóp được 8 chỉ vàng để phòng thân khi ốm đau bệnh tật.

Bà Lê Thị Xuân

Tháng trước, bà bị bệnh nặng phải nằm điều trị tại Bệnh viện thị xã La Gi, mấy hôm nay vừa khỏi bệnh bà tiếp tục đi bán vé số kiếm lời sống hàng ngày.

Đêm 1-6, lợi dụng lúc bà ngủ say, trộm đột nhập vào rạch túi quần trên người lấy mất 8 chỉ vàng. Bà Xuân đã đến Công an địa phương khai báo, nhờ cơ quan chức năng điều tra làm rõ, thu hồi số vàng bị mất.

Bình luận (0)

Lên đầu trang