Sát hại anh họ vì bị ép chơi đề, nợ nần

Thứ Hai, 17/06/2019 14:17  | Văn Tình

|

(CATP) Từ một người hiền lành, có cuộc sống khá giả, Hồ Đăng Kế (SN 1973, ngụ huyện Đông Anh, TP.Hà Nội) bị anh họ dụ dỗ vào con đường lô đề, dẫn đến nợ nần. Trong một lần bị anh họ ép tới chỗ người bà con bên ngoại để lừa vay tiền, do mâu thuẫn về mức vay, lại bị đánh đau, Kế đã dùng dao rọc giấy cứa cổ làm anh họ tử vong tại chỗ.

SA CHÂN VÀO LÔ ĐỀ

Trưa 12-5-2019, người dân xóm Văn Đông (xã Quỳnh Bảng, H.Quỳnh Lưu, Nghệ An) nghe có tiếng kêu cứu từ nhà bà Hồ Thị Hảo. Khi mọi người có mặt thì thấy bà Hảo bị một đối tượng dùng dao rọc giấy cứa nhiều nhát trên cổ, mất nhiều máu. Hàng xóm giữ đối tượng lại, đồng thời đưa bà Hảo đến bệnh viện cấp cứu.

Hồ Đăng Kế

Sau khi nhận tin báo, CAH Quỳnh Lưu đã đến hiện trường, dẫn giải đối tượng về trụ sở để điề utra. Danh tính ke ã gây á nđượ cxác định là Hồ Đăng Kế. Trong lúc công an đang xử lý vụ việc thì nhận tin báo ông Hồ Đăng Hội (SN 1969, ngụ xóm Văn Học, xã Quỳnh Bảng) cũng bị sát hại với nhiều vết cứa trên cổ. Qua đấu tranh, Kế khai cái chết của ông Hội cũng do mình gây ra.

Kế và ông Hội là anh em con chú, con bác. Kế sinh ra trong gia đình khá giả, có cha là doanh nhân thành đạt, kinh doanh sửa ôtô. Kế có vợ là công chức và 2 đứa con. Năm 2018, cha Kế góp tiền xây dựng nhà thờ họ tại quê nhà. Thỉnh thoảng Kế được cha nhờ về quê theo dõi việc xây dựng nhà thờ họ.

Trong thời gian này, Kế và ông Hội trở nên thân nhau. Ông Hội là “đại lý” lô đề ở địa phương. Biết Kế có nhiều tiền, ông này thường rủ rê chơi lô đề. Từ chỗ chơi cho vui, Kế ngày càng lún sâu, trở thành con nợ. Hết tiền, Kế vay mượn bạn bè, người thân, nhưng càng đánh đề càng thua.

Đầu năm 2019, Kế thấy số nợ quá lớn nên quyết định nghỉ chơi lô đề. Ông Hội ngăn cản, bảo phải tiếp tục chơi để gỡ lại (!). Nghe lời, Kế tiếp tục lún sâu vào nợ nần. Cha Kế biết chuyện nên quản lý chặt việc kinh doanh của con, không chu cấp tiền cho Kế nữa.

Thi thể ông Hội cùng chiếc xe máy giấu trong bạt và cây bắp

GÂY ÁN VÌ BỊ ÉP VÀO ĐƯỜNG CÙNG

Ông Hội liên tục gọi điện đe dọa, thúc giục Kế về quê trả nợ. Sáng 12-5-2019, Kế đón xe khách về quê, gặp ông Hội. Ông Hội bảo em họ rằng, nếu không trả nợ thì 2 anh em sẽ bị chủ nợ “giải quyết”.

Ông ta bày cho Kế sang nhà bà con bên ngoại ở gần đó lừa họ rằng, đang đặt cọc tiền mua một miếng đất, nhưng thiếu 100 triệu đồng và hỏi vay tiền để về trả nợ. Kế phản đối thì bị ông Hội tát vào mặt. Sau đó, Kế đồng ý đi vay tiền bà con bên ngoại, với điều kiện ông Hội phải gọi bà Hảo sang chứng kiến. Kế, ông Hội và bà Hảo thống nhất làm giả giấy mua đất để Kế đi vay tiền.

Sáng 12-5-2019, ông Hội đi ăn giỗ ở nhà người quen về, thấy Kế đang ngủ, liền đánh thức dậy. Lúc này, ông Hội đổi ý, bảo Kế phải vay 200 triệu đồng. Kế thắc mắc, giữa 2 người xảy ra to tiếng. Ông Hội đe dọa, nếu trong ngày không có tiền trả thì cả 2 anh em sẽ bị chủ nợ chém. Ông này ép Kế lên xe máy, chở sang nhà bà con bên ngoại của Kế.

Vừa ra khỏi nhà, Kế nhớ ra để quên điện thoại nên quay vào lấy. Bức xúc vì bị anh con bác ép đến đường cùng, thấy con dao rọc giấy để trên bàn, Kế cầm theo. Kế lại tranh cãi với ông Hội về việc vay 200 triệu đồng. Ông Hội kéo Kế lên xe máy rồi dùng cùi chỏ đánh vào mặt. Bức xúc, Kế rút dao rọc giấy cứa cổ ông Hội. Nạn nhân gục xuống, tử vong tại chỗ. Gây án xong, Kế lấy bạt, cây bắp phủ lên xác nạn nhân và xe máy.

Cho rằng bà Hảo là người xúi giục ông Hội ép mình thay đổi mức vay, Kế cầm dao rọc giấy sang nhà bà Hảo. Tại đây, gã dùng dao rọc giấy khống chế bà Hảo. Nạn nhân hoảng sợ kêu cứu. Trong lúc giằng co, bà Hảo bị Kế xô ngã xuống đất và gây thương tích ở cổ.

Ngay sau khi bị bắt, Kế khai gây án trong tình trạng ức chế tâm lý, quẫn bách do bị thúc ép từ nợ nần. Gia đình nạn nhân đã có đơn xin miễn giảm trách nhiệm hình sự cho Kế. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Kế về hành vi giết người.

Một người đàn ông bị sát hại, giấu xác dưới đống cây ngô
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang