Phú Yên:

Sống sót hy hữu sau khi bị hàng xóm chém lún sọ

Thứ Năm, 11/08/2016 12:33  | Tường Vân

|

(CAO) Một phụ nữ vừa bị hàng xóm chém nhiều nhát vào vùng đầu, tay làm ngón tay đứt lìa, sọ thái dương bị lún vào trong nhưng may mắn thay, nạn nhân vẫn sống sót.

Nguồn tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên chiều 10-8 cho biết sự việc nêu trên xảy ra trên địa bàn thôn Xuân Lộc, xã An Xuân, huyện Tuy An (Phú Yên).

Nhận được tin báo, cơ quan công an đã bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Anh (SN 1987, ngụ thôn Xuân Lộc, xã An Xuân, huyện Tuy An) và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam bị can Nguyễn Anh để điều tra về hành vi “giết người”.

Vào khoảng 5 giờ 30 ngày 4-8, chị Nguyễn Thị Thu (ngụ cùng thôn) đang quét nhà thì Nguyễn Anh (hàng xóm của chị Thu) bất ngờ sang nhà chị Thu to tiếng “Hồi tối mày chửi tao ngu thì qua nhà tao xin lỗi” rồi đi về.

Con dao gây án - Ảnh: Tường Vân 

Lát sau, chị Thu qua nhà Anh chơi, Anh lại gặng hỏi chị Thu tại sao nói Anh ngu mà không chịu xin lỗi nhưng chị Thu cho rằng chị không nói như vậy. Đôi co không xong, bực tức, Anh xuống nhà lấy con dao chặt xương dài 51cm hộc tốc chạy lên chém nhiều nhát vào vùng đầu của chị Thu. Quá bất ngờ, chị Thu đưa tay lên đỡ thì bị chém gần đứt lìa mu bàn tay trái, đứt lìa ngón 2,3; tay phải bị gãy hai xương cẳng tay, đứt toàn bộ nhóm cơ phía sau cẳng tay phải; rách da đầu 10cm lún sọ trán; lún sọ thái dương.

Nghe tiếng kêu cứu thất thanh của chị Thu, nhiều hàng xóm vội vàng chạy qua can ngăn và đưa chị đi cấp cứu kịp thời nên qua cơn nguy kịch.

Ông Nguyễn Văn Tân, một người chứng kiến vụ việc cho biết: Lúc đó, chị Thu bị chém đứt mấy ngón tay, máu phun ra thành vũng. Đầu của chị cũng bị chém chảy máu, lún sọ, ai thấy cũng kinh hoàng. Mọi người chưa hết bất ngờ thì thấy Anh cầm dao Thái Lan định cắt cổ tự tử nên cũng nhào vào can ngăn sau đó báo cáo sự việc với cơ quan chức năng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang