Về đến cổng nhà vẫn bị giật điện thoại

Thứ Tư, 03/08/2016 10:18

|

(CAO) Qua trình báo, chị Nguyễn Thanh Nhã (SN 1985, ngụ đường Lạc Long Quân ,P.3- Q. 11) cho biết mình về đến cổng nhà vẫn bị cướp tài sản.

Theo đó, vào lúc 3 giờ ngày 31-7, khi về đến trước cửa nhà, chị Nhã lấy điện thoại gọi cho gia đình ra chờ mở cửa thì bất ngờ bị  Lưu Nguyên Đường, SN 1999, thường trú đường Minh Phụng (P.2- Q.11) mặc áo khoác màu trắng tím chạy bộ đến giật chiếc điện thoại iPhone 6 Plus của chị , rồi lên xe máy của 1 tên đồng bọn chờ gần đó tẩu thoát.

Sau đó, chị Nhã cùng người nhà đi tìm điện thoại (bằng chức năng find my iPhone) đến bên hông trường học Lê Anh Xuân (P.1- Q.11) thì phát hiện Trần Văn Tâm, SN 1995, thường trú đường Lạc Long Quân (P.3 - Q.11) ở trần đang chạy xe đạp trên tay cầm áo khoác nêu trên nên đưa về CA P.3 xử lý.

CA P.3 phối hợp với đội CSĐTTP-TTXH điều tra khai thác thì Tâm khai trong lúc đang chơi tại tiệm bắn cá Happy Zone trên đường Lạc Long Quân (P. 1 -Q.11) thì Đường đến nhờ đổi áo khoác giùm và Đường nhờ Quang Tâm, SN 1994, thường trú P .3- Q.11, chở đến gặp tên Tô Thanh Nhân, SN 1979, thường trú P.14 - Q.6, tạm trú P.5 - Q.10, để cầm điện thoại đã giật của chị Nhã với giá 500.000đ.

Tại cơ quan công an, Văn Tâm, Quang Tâm, Nhân khai không biết Đường cướp giật điện thoạt của chị Nhã. Cơ quan CSĐT CA quận đã cho Văn Tâm, Quang Tâm, Nhân làm cam kết, xử lý sau và đang tiếp tục truy bắt tên Đường.

Bình luận (0)

Lên đầu trang