Lần theo tiếng khóc, ni cô phát hiện bé trai bị bỏ rơi

Chủ Nhật, 03/06/2018 16:48  | Lê Long

|

(CAO) Khi các ni cô đang quét dọn sân chùa thì phát hiện tiếng khóc của trẻ.

Lúc 5 giờ sáng, ngày 27-5, một bé trai được phát hiện nằm trước cổng chùa Bửu Lâm, phường Phước Mỹ (TP.Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận). Thời điểm này, các ni cô đang quét dọn sân chùa thì nghe tiếng khóc của trẻ. Lần theo tiếng khóc, các ni cô ra phía ngoài cổng, thì phát hiện một bé trai được đặt nằm trong chiếc khăn, đội mũ màu vàng, áo màu xanh.

Các ni cô thay nhau chăm sóc cháu bé bị bỏ rơi

Đây là một bé trai, nặng khoảng 5 ký. Các ni sư bồng cháu vào chùa sưởi ấm, cho bú sữa, đồng thời đến trình báo với chính quyền địa phương. Được biết, khi nghe tin có nhiều người đã đến chùa xin em bé về nuôi, nhưng các ni cô xin chính quyền cho chùa được nhận nuôi bé.

Nguồn tin của chúng tôi được biết, ngày 3-6 sau khi làm các thủ tục pháp lý, các cơ quan chức năng đã đồng ý để bé cho chùa nuôi dưỡng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang