Long An: Chuột, vịt trời, rắn bán tràn trên quốc lộ 1

Thứ Tư, 05/02/2020 16:42

|

(CAO) Hình thành từ cuối năm 2019, thời điểm Tết Nguyên đán, nhiều khách thấy ngon, còn sống nên ghé ngang mua về “nhậu”. Do bán đắt, hàng loạt quầy, sạp nằm dọc Quốc lộ 1 bắt đầu hình thành.

Sáng 5-2, vừa dọn quầy ra khu vực km 1943 Quốc lộ 1 thuộc ấp Bình Cang 1, xa Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa (Long An) hướng từ TP.Tân An đi TPHCM, chị Nguyễn Thị Hằng (42 tuổi, ngụ ấp Bình Cang 1) đã nhìn thấy có 2 khách dừng xe máy để chờ mua. “Đợi gần nửa tiếng rồi đó chị, tại hứa với anh em ở chung nhà trọ trên quận Bình Tân, TPHCM mua mấy con vịt trời chiều làm môi nhậu phải chờ”, một thanh niên nói.

Theo chị Hằng, vịt trời một con trên 1,3 ký giá tùy thời điểm là 110.000 đồng-120.000 đồng, còn 1 ký trở xuống chỉ 60.000 đồng-70.000 đồng/con. Chị cho biết, loại vịt này người dân ở Đồng Tháp nuôi thả lan ngoài đồng, thương lái tìm mua rồi chở đi bỏ từng điểm bán như thế này “chỗ tôi lấy khoảng 40 con ngày, có lúc thiếu bán, hôm nào ế thì còn lại vài con đem vào nhốt sáng lại đưa ra bán tiếp”.

Điểm bán tại khu Bình Cang 1 (xã Bình Thạnh)

Tiêu thụ nhiều và lời khá cao chính là chuột đồng. Vợ chồng anh Nguyễn Văn Thanh (51 tuổi, ngụ xã Bình Thạnh) xác nhận, mới vào nghề trước Tết. Hàng ngày chạy xe qua lại khu vực nhìn thấy khách ghé mua rất đông nên anh quyết định mở sạp thử “thời vận”, không ngờ có ngày bán 20 ký chuột đồng, 15-20 con vịt thu nhập khá cao.

Những người bán dọc cung đường này cho biết, chuột đồng phải phải đảm bảo bắt từ cánh đồng lúa, nhưng đa số là chuột dân săn bắt ở Đồng Tháp Mười của Long An. Loại chuột đồng thường nhỏ, thịt chắc, một ký dao động từ 12-15 con, giá bán 80.000 đồng/ký-100.000 đồng/ký.

“Có khách kêu làm tại chỗ, một số ít thì bắt sống để họ về tự làm. Vào nghề anh em giúp đỡ hướng dẫn cho nhau, từ đó phân biệt được chuột đồng và chuột nơi khác”, anh Thanh nói.

Chuột đồng tràn lên quốc lộ

Một số loại khác có bán nhưng ở dạng hiếm như: rằn hổ, rác bồ cạp, rùa, chằng nghịt, cúm núm… mỗi sạp chỉ ban vài ký hoặc có người không bán mặt hàng đó. Một anh bán đầu tiên tại dốc Cầu Voi cho biết, rắn hổ đắt lắm, khách nào muốn mua phải đặt cọc trước, khi có hàng chúng tôi chụp hình gởi qua, nếu đồng ý thì đem về hoặc chuyển tận nơi theo địa chỉ.

Anh Dương Văn Tân (36 tuổi, ngụ huyện Tân Hưng, Long An) chuyên đi săn chuột cánh đồng tràm, sau đó trực tiếp chở đi bán đã nói, quen thì bắt dễ dàng, ngày đêm kiếm 10 ký chuột tươi bán kiếm mấy trăm ngàn đồng, vào vụ lúa vừa thu hoạch có ngày anh bắt cả 20 ký và chở giao ngay xuống điểm bán Quốc lộ 1, huyện Thủ Thừa “Mùa khô thôi, chứ vào mùa mưa thì kiếm một, hai ký vất vả lắm”.

Đoạn đường dài chừng 500 m qua khu vực ấp Bình Cang 1, xã Bình Thành hình thành chợ nhỏ gần 20 sạp, quầy bán chuột, vịt, rắn, chim… khách từ miền Tây đi TPHCM đã chọn để ghé mua.

Chợ tự phát kiểu này không đảm bảo vệ sinh an toàn cũng như dễ dẫn đến tụ tập mua bán dưới lòng lề đường ảnh hưởng đến giao thông, mong chính quyền địa phương có biện pháp xử lý, đưa những người buôn bán vào khu vực có kiểm soát.

Bình luận (0)

Lên đầu trang