Cô gái trẻ bỗng dưng hóa bà lão ở Bến tre đột ngột qua đời

Thứ Năm, 20/08/2015 21:04  | Đỗ Công

|

(CAO) Sau hơn 4 năm điều trị căn bệnh “trẻ hóa già”, chị Nguyễn Thị Phượng (SN 1985, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) đã đột ngột qua đời trong sự ngỡ ngàng của nhiều người.

Chị Nguyễn Thị Phượng trẻ trung, xinh đẹp trước khi phát bệnh

Người nhà chị Phượng cho hay, trước khi mất chị Phượng bị chứng đau dạ dày, cơ thể rất yếu ớt, tỏ ra rất mệt mỏi. Chiều ngày 19-8, chị than khó thở, sau đó đột ngột qua đời.

Chị Nguyễn Thị Phượng trước kia vốn dĩ là một phụ nữ xinh đẹp, không may vào năm 2011 chị phát hiện mình mắc căn bệnh lạ khiến cơ thể già đi mấy chục tuổi. Năm 2013, được sự tài trợ từ một đài truyền hình của Nga, vợ chồng chị sang Nga để tham dự hội thảo y khoa quốc tế về bệnh lão hóa.

Khoảng 14 giờ 30 chiều ngày 20-8, thi thể của chị Phượng được gia đình đưa đi hỏa táng ở Long An, sau đó tro cốt của chị sẽ được đưa về quê nhà thờ cúng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang