Đà Lạt: Mai anh đào bung nở rực rỡ

Thứ Tư, 01/01/2020 19:27

|

(CAO) “Ai lên xứ hoa đào đừng quên mang về một nhành hoa/Hoa bay đến bên người ngại ngần rồi hoa theo chân ai…” - lời bài hát "Ai lên xứ hoa đào" của nhạc sĩ Hoàng Nguyên đặc biệt phù hợp mỗi khi mùa hoa mai anh đào nở rộ.

Những ngày qua, mỗi ngày có nhiều người dân địa phương và du khách đến các con đường ở Đà Lạt xem hoa nở, chụp những hình ảnh đẹp về hoa mai anh đào. Những cây mai anh đào bung nở rực rỡ giữa thiên nhiên.

Du khách bên cây mai anh đào bung nở ven hồ Xuân Hương

Đà Lạt có hơn 200 ngàn cây mai anh đào trên 10 năm tuổi đang đồng loạt nở rộ tô điểm, khoe sắc ven các cung đường trung tâm TP. Đà Lạt, như: Lê Đại Hành, Trần Quốc Toản, Hồ Tùng Mậu, Trần Hưng Đạo, Hùng Vương và khu ngoại ô thành phố, từ Quốc lộ 20 nối đèo D’ran, quốc lộ 27C nối TP Đà Lạt – TP Nha Trang, đèo Mimosa, vòng quanh khu vực hồ Truyền Lâm…

Mai anh đào nở rực trên đường Hùng Vương - Đà Lạt

Mai anh đào (tên khoa học Prunus Cesacoides), là giống hoa tự nhiên xuất hiện tại các cánh rừng Đà Lạt, như rừng Bidoup - Núi Bà, núi Lang- Biang và các cánh rừng tự nhiên, tại các khu vườn, nhà dân, các xã Tà Nung, Xuân Thọ, Xuân Trường, Trại Mát... TP. Đà Lạt.

Cận cảnh những chùm hoa mai anh đào rực rỡ khoe sắc

Những năm 1990, lãnh đạo TP Đà Lạt - Lâm Đồng đưa các cây mai anh đào từ rừng về trồng quanh nội ô TP. Đà Lạt, trên các tuyến phố, cung đường, phục vụ người dân, du khách. Cùng đó, các chuyên gia về giống hoa Đà Lạt mang từ đất nước Nhật Bản về và cả do người Nhật mang theo làm quà tặng lãnh đạo Đà Lạt - Lâm Đồng giống hoa anh đào Nhật Bản khiến Đà Lạt hiện nay có 2 loài hoa anh đào khoe sắc.

Ông Ben Courtice và vợ – du khách đến từ Australia chụp hình với mai anh đào bên hồ Xuân Hương
Đôi bạn trẻ trong ngày đầu năm bên tuyến đường rực rỡ sắc hoa
Du khách bên cây mai anh đào rực rỡ
Du khách trên các tuyến phố với mai anh đào

Bình luận (0)

Lên đầu trang