Đi viếng mộ cha, người đàn ông chết cháy sau tiếng nổ lớn tại nghĩa trang

Thứ Bảy, 30/11/2019 12:54

|

(CAO) Một người đàn ông mang 4 lon bia vào cúng mộ ba mình, sau đó mọi người nghe tiếng nổ lớn, cơ thể anh này bốc cháy ngùn ngụt khiến anh chết tại chỗ.

Hôm nay (30-11), Công an Q.Thủ Đức, TP.HCM đã khám nghiệm hiện trường, và đang điều tra làm rõ nguyên nhân một người đàn ông chết cháy bên trong nghĩa trang.

Nạn nhân là anh Nguyễn Quang Duy (44 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh).

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h sáng cùng ngày, anh Duy tới nghĩa trang Gò Dưa trên đường Lê Thị Hoa, P.Bình Chiểu, Q.Thủ Đức gặp ban quản lý nghĩa trang, nhờ dẫn vào ngôi mộ của ba mình.

Lúc này, anh Nguyễn Minh Trí (37 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức, làm việc trong nghĩa trang) dẫn anh Duy vào ngôi mộ, trên tay anh Duy có cầm một bao nilon đựng 4 lon bia, và một can nhựa khoảng 5 lít.

Bình chữa cháy mini dùng để lập lửa nhưng không cứu được nạn nhân.

Khi tới ngôi mộ, anh Duy để bia lên mộ rồi thắp nhang. Lúc này, anh Trí đi ra bên ngoài.

Khoảng 10 phút sau, anh Trí nghe một tiếng nổ lớn nên chạy vào. Tại đây, anh Duy đang bốc cháy ngùn ngụt nên anh Trí chạy ra báo ban quản lý nghĩa trang, đồng thời mang bình chữa cháy mini vào dập lửa. Khi ngọn lửa được dập tắt thì anh Duy đã tử vong.

Thi thể người đàn ông được chuyển về nhà xác.

Nhận thông tin, Công an Q. Thủ Đức có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường.

Qua kiểm tra, công an thu giữ 3 lon bia đã bật nắp và 1 lon bia cháy đen, có dấu hiệu ảnh hưởng do nổ, chiếc can nhựa cũng đã bị cháy, hư hỏng hoàn toàn.

Lon bia được công an thu giữ tại hiện trường.

Được biết anh Duy vừa ra tù hồi tháng 5/2019, hiện mẹ và vợ sống ở nước ngoài nên anh Duy sống nhờ nhà bà con tại quận Bình Thạnh, hằng ngày anh chạy xe ôm ở khu vực bến xe Miền Đông.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang