(CAO) Tiếp thêm nghị lực cho bệnh nhi, chương trình mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi vừa diễn ra tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định với âm nhạc, sắc màu và nụ cười bừng sáng.


Chương trình mang niềm vui tuổi thơ đến
bệnh nhi ngày 1/6
Không chỉ được vui chơi, các em nhỏ còn hào hứng tham gia khu tô tượng “Sắc màu tuổi thơ”, nơi những đôi bàn tay bé xíu được tự do sáng tạo nên các tác phẩm đầy màu sắc. Với nhiều em nhỏ đang điều trị bệnh, đó không chỉ là một hoạt động giải trí mà còn là khoảng thời gian thư giãn, giúp các em tạm quên đi những mệt mỏi của hành trình điều trị.
Chương trình âm nhạc “Giai điệu tuổi thơ” tại khuôn viên xanh của bệnh viện đã mang đến những phút giây đầy cảm xúc với phần trình diễn của Dàn hợp xướng thanh niên quốc tế “United Youth Harmony Choir”.
Những giai điệu trong trẻo vang lên giữa bệnh viện như tiếp thêm năng lượng tích cực, giúp các em nhỏ và gia đình cảm nhận được sự sẻ chia, yêu thương và hy vọng.
BS.CKII Đinh Hữu Hào - Phó giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định chia sẻ: “Chúng tôi luôn mong muốn bệnh viện không chỉ điều trị bệnh mà còn là nơi để các em nhỏ cảm nhận được sự yêu thương, sẻ chia và tinh thần tích cực. Hy vọng chương trình hôm nay sẽ mang đến cho các em thêm nhiều niềm vui, giúp các em có thêm động lực để mạnh mẽ vượt qua quá trình điều trị”.

2026-5-30/bv-8_1.jpg" style="width:100%" title="" />

Những niềm vui giản dị ấy hiện rõ trên gương mặt của từng em nhỏ tham dự chương trình
Những niềm vui giản dị ấy hiện rõ trên gương mặt của từng em nhỏ tham dự chương trình. Bé N.T.A. (9 tuổi) hào hứng chia sẻ: “Con thích nhất là được tô tượng. Con còn được tặng sữa, bánh kẹo và gấu bông nữa!”
Còn bé V.N.G.H. (11 tuổi) xúc động nói: “Con ở bệnh viện lâu nên hôm nay được chơi với các bạn và nghe hát con thấy rất vui. Con sẽ giữ món quà này làm kỷ niệm”.
Có lẽ, với nhiều em nhỏ, đây sẽ là một ngày 1/6 thật đặc biệt, nơi bệnh viện không chỉ có thuốc và điều trị, mà còn có âm nhạc, sắc màu, sự sẻ chia và những ký ức tuổi thơ thật đẹp.