"Sáng tạo xanh - Yêu thương hồng", Trung thu đặc biệt của học sinh TPHCM

Chủ Nhật, 12/10/2025 11:28

|

(CATP) Giữa lòng thành phố nhộn nhịp, mùa trăng năm nay trở nên đặc biệt hơn khi thầy trò của một ngôi trường nhỏ cùng nhau tạo nên một "Trung thu xanh" đầy ý nghĩa. Những chiếc đèn lồng tái chế được làm từ chai nhựa, lon nước, giấy báo, bìa cứng... không chỉ tỏa sáng lung linh mà còn thắp lên tình yêu thương, sẻ chia hướng về các bạn nhỏ còn nhiều khó khăn. Một mùa Trung thu không chỉ có trăng rằm và mâm cỗ, mà còn đong đầy tinh thần sáng tạo, nhân ái và trách nhiệm với Trái đất xanh.

Biến rác thải thành yêu thương

Sáng Chủ nhật vừa qua, Trung tâm Anh ngữ và tài năng ASKademy ngập tràn tiếng cười và sắc màu rộn ràng của ngày hội "Trung Thu Xanh". Khác với những chiếc đèn lồng mua sẵn ngoài tiệm, hoạt động nổi bật nhất của chương trình là thi làm lồng đèn từ vật liệu tái chế. Không sử dụng bất kỳ nguyên liệu mới nào, các học sinh chỉ tận dụng những chai nhựa, lon nước ngọt, giấy báo, bìa carton - tất cả đều là vật liệu đã qua sử dụng.

Trong không khí náo nhiệt, tiếng kéo cắt, tiếng cười đùa vang khắp lớp học. Từng nhóm bạn nhỏ miệt mài cắt dán, tô vẽ, biến "rác thải" thành những tác phẩm nghệ thuật rực rỡ sắc màu. Từ chiếc đèn hình con sứa biển làm bằng chai nhựa trong suốt, đến đèn ông sao ghép bằng bìa cứng và dây kẽm, mỗi sản phẩm đều thể hiện trí tưởng tượng phong phú cùng đôi tay khéo léo của các em.

Bà Nguyễn Thị Ngoan - Giám đốc Trung tâm Anh ngữ và tài năng ASKademy trao quà cho tác giả nhí đạt giải nhất cuộc thi

Em Nguyễn Cao Kì Duyên, học sinh lớp thiếu nhi chia sẻ: "Em đã dành gần cả buổi học để làm chiếc đèn lồng sứa này. Điều tuyệt vời nhất là tác phẩm của em được giải Nhất! Em cảm thấy rất tự hào vì được góp phần nhỏ bé để bảo vệ môi trường".

Không chỉ có niềm vui sáng tạo, mà qua mỗi đường cắt, mỗi lớp màu, các em đã học được cách trân trọng hơn những vật nhỏ bé quanh mình, hiểu rằng "rác" - nếu được nhìn bằng con mắt yêu thương - vẫn có thể trở thành điều kỳ diệu.

Bài học về sống xanh và lòng nhân ái

Với thông điệp "Vui Trung thu - Sống xanh cùng Trái đất", chương trình năm nay của ASKademy không chỉ dừng lại ở hoạt động vui chơi mà còn mang đậm tính giáo dục và lan tỏa tinh thần cộng đồng.

Gần 200 thiếu nhi của phường Bình Đông đã cùng tham dự ngày hội Trung thu do Trung tâm Anh ngữ và tài năng ASKademy phối hợp với Khu phố 18 và các khu phố lân cận tổ chức. Các em học viên của trung tâm đã biểu diễn nhiều tiết mục văn nghệ sinh động, múa hát về trăng rằm và môi trường xanh, đồng thời tự tay trao gần 200 phần quà Trung thu cho các bạn nhỏ của khu phố.

Sau khi cùng nhau rước đèn quanh khu phố, tham gia nhiều hoạt động vui chơi dành cho thiếu nhi, các em trở lại sân trung tâm để phá cỗ với hai mâm cỗ lớn được chuẩn bị công phu. Không khí Trung thu ngập tràn tiếng cười, tiếng hát, và cả những ánh mắt long lanh hạnh phúc.

Cô Sophie Thái Giang - Phó Giám đốc ASKademy trao quà cho thiếu nhi các khu phố

Cô Sophie Thái Giang - Phó Giám đốc Trung tâm ASKademy - chia sẻ: "Chúng tôi mong muốn mỗi sự kiện đều mang lại giá trị giáo dục sâu sắc cho các em. "Trung Thu Xanh" không chỉ là niềm vui mà là cơ hội để học sinh thực hành sống xanh, hiểu hơn về tái chế và chia sẻ yêu thương. Khi các em tự tay làm lồng đèn, biểu diễn và tặng quà cho bạn khác, đó là lúc các em học được bài học lớn nhất - rằng niềm vui chỉ thật sự trọn vẹn khi được sẻ chia".

Những lời chia sẻ ấy cũng là triết lý hoạt động mà ASKademy theo đuổi suốt nhiều năm: học không chỉ là tiếp thu kiến thức, mà là học cách sống đẹp, sống xanh, sống có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng.

Nụ cười hồng - hơi ấm từ miền Nam gửi về đồng bào bão lũ

Không chỉ dừng lại ở hoạt động trong khu phố, tinh thần sẻ chia của học sinh TPHCM còn lan tỏa đến những nơi xa hơn. Tại Trường Trung học Thực hành Sài Gòn, phong trào "Nụ Cười Hồng" đã được phát động ngay trong mùa Trung thu năm nay - một chương trình gây quỹ và gửi quà yêu thương đến các bạn nhỏ vùng Bắc Trung Bộ đang oằn mình trong bão lũ.

Khi nghe tin nhiều nơi đang chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa bão, các học sinh đã chủ động quyên góp bánh Trung thu, truyện tranh, tập vở, quần áo và cả những tấm thiệp nhỏ với lời chúc dễ thương. Tất cả đều mong mang đến một mùa trăng ấm áp hơn cho các bạn vùng lũ.

Các cháu thiếu nhi cùng phụ huynh hạnh phúc trong ngày hội Trung thu xanh. Ảnh: NGUYỄN QUANG - MINH KHÔI

Một học sinh trong nhóm khởi xướng chương trình xúc động chia sẻ: "Chúng em biết các bạn đang trải qua khó khăn, nên muốn gửi tặng chút nắng ấm của Sài Gòn. Dù chỉ là chiếc bánh nhỏ hay một bức thư, chúng em hy vọng sẽ khiến các bạn mỉm cười. Em tin rằng ông Trời chỉ đang thử lòng dũng cảm của chúng ta thôi. Cứ cố gắng, rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn".

Chỉ vài ngày sau khi phát động, thùng quyên góp ở sảnh trường đã đầy ắp những món quà nhỏ bé nhưng chứa đựng tình cảm to lớn. Các thầy cô xúc động nhìn những học sinh vốn nghịch ngợm hằng ngày, nay lại tỉ mỉ gói quà, viết lời chúc cho những người bạn chưa từng gặp mặt. Một Trung thu không chỉ có đèn, có bánh, mà còn sáng lên bởi những trái tim biết yêu thương.

Gieo mầm xanh cho tương lai

Từ những bàn tay nhỏ bé, hàng loạt chiếc đèn lồng tái chế và hàng trăm món quà yêu thương đã được gửi đi, mang theo thông điệp về sáng tạo, sẻ chia và bảo vệ môi trường.

"Trung Thu Xanh" và "Nụ Cười Hồng" - hai hoạt động tưởng chừng riêng biệt, lại cùng gặp nhau ở điểm chung đẹp nhất: gieo mầm yêu thương cho thế hệ trẻ. Các em học sinh hôm nay không chỉ biết làm đèn, hát múa hay trao quà, mà còn đang học cách trở thành những công dân nhỏ có trách nhiệm với xã hội và hành tinh.

Khi ánh trăng đêm rằm dần lên, sân trường và khu phố Bình Đông rực sáng bởi hàng trăm ngọn đèn nhỏ. Nhưng có lẽ, ánh sáng lung linh nhất chính là ánh sáng trong tim - nơi những đứa trẻ hiểu rằng, niềm vui không phải chỉ để nhận mà còn để trao.

Một mùa trăng khác đã qua, nhưng dư âm của nó sẽ còn ở lại trong từng nụ cười, từng chiếc đèn tái chế, và trong niềm tin rằng: "Trung thu sẽ luôn trọn vẹn khi có yêu thương".

Bình luận (0)

Lên đầu trang