Quá khứ hào hùng
Tân An xưa là căn cứ cách mạng Giồng Trà Dên, vùng đất gắn liền với hai cuộc kháng chiến trường kỳ. Quân dân nơi đây đã lập nhiều chiến công vang dội, được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân. Người dân Tân An mang đậm chất Nam Bộ - cởi mở, hào sảng, bộc trực, trọng nghĩa khinh tài, luôn đoàn kết, tương thân tương ái. Cái tình, cái nghĩa của bà con chính là điểm tựa để phong trào cách mạng lan rộng và bám rễ vững chắc.

Cầu Tân An góp phần mở rộng không gian phát triển của địa phương, giao thông được kết nối thông suốt
Bà Lê Tiến Hương - cán bộ lão thành cách mạng, nhớ lại: "Những năm tháng đất nước chìm trong khói lửa, quân dân Tân An một lòng đi theo Đảng, Bác Hồ, làm cuộc cách mạng, đấu tranh giải phóng dân tộc, kháng chiến một cách vô tư, "giặc đến nhà đàn bà cũng đánh". Nhân dân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, cả làng đứng lên kháng chiến với phương châm "một tấc không đi, một ly không rời".
Giồng Trà Dên nằm ở cửa ngõ biên giới, tiếp giáp Campuchia, được bao bọc bởi sông Hậu, sông Tiền và kênh Vĩnh An. Rừng tre nơi đây từng che chở bộ đội, tạo điều kiện thuận lợi để xây dựng hầm bí mật, chặn đứng các mũi tấn công của địch. Năm 1948, quân và dân Tân An tiêu diệt hơn 70 tên địch, đánh tan chi đội Hắc Long khét tiếng. Đến kháng chiến chống Mỹ, Tân An tiếp tục là căn cứ vững chắc của Tỉnh ủy An Giang. Năm 1966, khi Mỹ - ngụy mở trận càn quy mô lớn vào Giồng Trà Dên, quân dân kiên cường bám trụ, bẻ gãy nhiều đợt tấn công, làm thất bại âm mưu bình định.

Nông dân xã Tân An mạnh dạn tham gia Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL
Sau ngày đất nước thống nhất, tinh thần cách mạng lại được chuyển thành sức mạnh trong lao động sản xuất. "Năm 1977, chỉ trong 100 ngày đêm, bà con đã đào đắp hơn 500.000 m³ đất, hoàn thành tuyến kênh ngang dài 23 km. Nhờ tuyến kênh ấy, diện tích lúa tăng từ 2.000 ha (năm 1976) lên 12.000 ha (năm 1995). Từ chỗ sản xuất 1 vụ/năm nay đã chuyển sang sản xuất 3 vụ/năm. Từ chổ thiếu gạo ăn, nay bà con đã vươn lên trồng lúa xuất khẩu", ông Huỳnh Quang Ngự, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Tân Châu (cũ), chia sẻ.
Hiện tại đổi mới
Tân An hôm nay khoác lên mình diện mạo mới. Chính quyền mạnh dạn đổi mới tư duy, từ quản lý sang quản trị - kiến tạo - đồng hành, tạo điều kiện để người dân và doanh nghiệp phát triển. Người dân nâng cao nhận thức, cùng Nhà nước xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao với phương châm: "Dân biết - dân bàn - dân làm - dân kiểm tra - dân thụ hưởng".
Cấp ủy, chính quyền xã thường xuyên đối thoại, lắng nghe ý kiến Nhân dân, biến đây thành diễn đàn dân chủ, nơi chính quyền đồng hành với người dân trong sản xuất và đời sống. Ông Trịnh Văn Dứt, Giám đốc HTXNN Tân Phú A1, chia sẻ: "Nông dân bây giờ không còn làm ăn nhỏ lẻ, mà liên kết hợp tác, kết nối với doanh nghiệp để có đầu ra ổn định. Đây là tín hiệu đáng mừng để Tân An bước vào kỷ nguyên mới".
Cùng với sản xuất, hạ tầng được đầu tư khang trang: trường học, trạm y tế, cầu đường, hệ thống thủy lợi... bảo đảm an ninh, trật tự để dân yên tâm làm ăn. Đồng chí La Hồng Phong, Bí thư Đảng ủy xã, nhấn mạnh: "Cái quý nhất ở Tân An là sự đồng thuận của người dân. Chính quyền gần dân, lo cho dân, nên dân mới tin, mới chung sức. Chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, để bà con có cuộc sống sung túc, bình an".
Không chỉ làm ăn giỏi, bà con Tân An còn giàu lòng nhân ái. Những phong trào từ thiện - xã hội, "dân vận khéo" như: "nắm gạo tình thương", "xe chuyển bệnh nhân nghèo miễn phí”, "ký lúa khuyến học"... đã trở thành thói quen sẻ chia. Chị Trương Thị Lệ Hoa, người dân địa phương, bộc bạch: "Ở đây bà con quý nhau ở cái tình, cái nghĩa. Mùa màng thất bát cũng nhờ hàng xóm, chính quyền giúp đỡ mà vượt qua. Tết Độc lập vừa rồi, bà con đi nhận quà đông vui như hội, ai cũng phấn khởi".

Đa phần sản lượng lúa của thành viên Hợp tác xã nông nghiệp làm ra đều được doanh nghiệp bao tiêu
Nhịp sống hôm nay chứng minh Tân An không chỉ thoát nghèo, mà còn đang đi lên con đường phát triển bền vững. Tiếng máy gặt, tiếng cười trẻ thơ hòa cùng sóng nước sông Tiền, tiếng chào hỏi bộc trực, hóm hỉnh nơi chợ quê - tất cả tạo nên một bản giao hưởng rộn ràng của vùng quê Nam Bộ, giàu chất anh hùng như Tân An hôm nay.
Tương lai bứt phá
Tân An đang mở ra khát vọng mới. Những năm gần đây, tỉnh và địa phương đã đầu tư nhiều công trình trọng điểm. Cầu Tân An bắc qua sông Kênh Xáng giúp mở rộng không gian phát triển, hình thành đô thị ven sông, ven Quốc lộ 80B, đồng thời kết nối với cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương. Nhờ đó, thời gian vận chuyển nông sản từ ĐBSCL ra biên giới được rút ngắn, mở ra cơ hội xuất khẩu sang Campuchia và ASEAN.
Để bứt phá, thời gian qua, địa phương quy hoạch vùng nguyên liệu nông sản tập trung, vận động bà con phát triển thủy sản, ứng dụng khoa học kỹ thuật, liên kết với doanh nghiệp để nâng cao giá trị nông sản. Đặc biệt, Tân An mạnh dạn tham gia Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL. Đây là cơ hội để nông dân ở địa phương làm giàu và hội nhập cùng cả nước.
Đại hội Đảng bộ xã lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã đề ra định hướng: Bám sát các nghị quyết mới của Bộ Chính trị, đưa Tân An phát triển toàn diện. Tầm nhìn đến năm 2030: 70% diện tích nông nghiệp sản xuất công nghệ cao, hình thành vùng rau màu an toàn tại Bàu Ốc - Láng Dọp, Cồn Liệt sĩ, Tân Hậu B2. Địa phương còn khai thác tiềm năng du lịch sinh thái - tâm linh, với Phù Sơn Tự, Cồn Liệt sĩ, kết nối tuyến du lịch sông Tiền - làng nghề - ẩm thực.

Tuyến đường sông thuận lợi cho việc đưa nông sản Tân An xuất khẩu sang Campuchia và các nước ASEAN
"Hình ảnh du khách thong dong trên bến nước, thưởng thức đặc sản, nghe chuyện lịch sử... sẽ mở ra một ngành kinh tế mới, vừa giữ được hồn quê, vừa tạo sinh kế cho người dân, chúng tôi rất kỳ vọng mô hình này..." - ông La Hồng Phong Bí thư Đảng ủy xã Tân An - chia sẻ.
Song song đó, Tân An quyết tâm hoàn thiện hạ tầng, nâng cấp y tế - giáo dục, phấn đấu đến năm 2030 có 90% trường học đạt chuẩn, 100% hộ dân có nước sạch, thu gom rác thải đạt 95%. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 90 triệu đồng/năm, hộ nghèo còn dưới 1,61%.
Điều đáng quý là dù bước vào thời kỳ hội nhập, bà con Tân An vẫn giữ cái hồn quê Nam Bộ: bộc trực mà nghĩa tình, thẳng thắn mà chan chứa lòng nhân ái. Cái chất đó sẽ là sợi dây gắn kết cộng đồng, là nền tảng để địa phương vững vàng bước tới tương lai.
Tạm biệt Tân An trong buổi chiều tà, lòng tôi dâng lên niềm phấn khởi xen lẫn tự hào. Vẫn là Tân An của ngày nào - nghĩa tình, son sắt - nhưng nay đã khoác lên mình dáng dấp mới: đồng ruộng rộn ràng tiếng máy gặt, xóm làng sáng rực ánh điện từ những mái nhà khang trang. Trên vùng đất anh hùng này, cái chất hào sảng, nghĩa tình, đoàn kết của người dân Nam Bộ hòa quyện cùng ý Đảng - lòng dân, tạo nên sức mạnh để quê hương tiếp tục bứt phá. Quá khứ là điểm tựa, hiện tại là bệ phóng, và tương lai chính là khát vọng để Tân An cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.