Lễ cầu siêu đẫm nước mắt cho bé gái bị “dì ghẻ” bạo hành tử vong

Thứ Sáu, 31/12/2021 14:53  | Nguyễn Yên

|

(CAO) Nhiều người đến dự lễ cầu siêu cho bé gái bị “dì ghẻ” bạo hành tử vong không giấu nổi những giọt nước mắt khi nhìn thấy di ảnh nạn nhân.

Di ảnh bé gái đặt trước sảnh điện.

Sáng 31/12, tại chùa Tường Nguyên, quận 4, TPHCM đã diễn ra lễ cầu siêu cho bé Nguyễn Thái V.A. (SN 2013, ngụ quận 1), nạn nhân bị "dì ghẻ" bạo hành dẫn đến tử vong trên địa bàn quận Bình Thạnh, gây bức xúc trong dư luận.

Lễ cầu siêu được tổ chức trang trọng với sự có mặt của các thầy tại chùa Tường Nguyên. Hình ảnh bé gái được đặt tại chính điện, nhiều người nhìn vào đều đau lòng, xót xa.

Nhiều người dân có mặt tại chùa để cầu nguyện cho bé V.A. Dù rất đau lòng nhưng ai cũng nén lại để nguyện cầu, hồi hướng cho bé được đến với một thế giới mới không còn những trận đòn roi đau đớn.

Liên quan đến vụ việc, sáng nay, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh đã bắt khẩn cấp cha ruột cháu V.A. là Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, ngụ quận 1).

Trước đó, "dì ghẻ" Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995, quê Gia Lai) cũng bị khởi tố bắt giam về hành vi hành hạ người khác.

Như đã đưa tin, ngày 22/12, Công an quận Bình Thạnh nhận tin báo của một bệnh viện về việc tiếp nhận cháu V.A. trong tình trạng hôn mê, ngưng tim, ngưng thở và đã tử vong trước khi đưa vào bệnh viện.

Vào cuộc điều tra, Công an đã bắt giữ Nguyễn Võ Quỳnh Trang, ông Thái cũng bị bắt khẩn cấp sau đó.

Bước đầu, Trang khai nhận đã dùng roi mây, cây gỗ đánh đập bé V.A. nhiều lần, gây nhiều thương tích cho bé gái.

Một số hình ảnh PV Báo Công an TPHCM ghi nhận tại lễ cầu siêu:

Các thầy tại chùa Tường Nguyên làm lễ cầu siêu cho bé gái.
Người dân cầu nguyện cho bé gái.
Nhiều người xót xa trước vụ việc.
Cầu nguyện cho bé gái siêu thoát.
Bắt khẩn cấp Nguyễn Kim Trung Thái, cha ruột bé gái bị bạo hành tử vong
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang