Vợ cắt đứt 'của quý' của chồng, ném xuống kênh

Thứ Bảy, 18/02/2017 15:57  | Minh Thư

|

(CAO) Trưa 18-2, bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An cho biết bệnh nhân T.T.K (39 tuổi, ngụ ấp Hai Vụ, xã Kiến Bình, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An) dần hồi phục sức khỏe, sau khi được cấp cứu kịp thời.

Tuy nhiên “của quý” của bệnh nhân này không thể nối lại được do vợ bệnh nhân ném xuống kênh và bị nước cuốn trôi mất giữa đêm khuya.

Nạn nhân hiện đang nằm điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Long An

Theo đó, khoảng 22 giờ ngày 17-2, anh K. trở về nhà trong trạng thái có nhiều hơi men. Khi chị N.T.M.C (37 tuổi, vợ K.) ra mở cửa thì anh K. không nói không rằng đi thẳng vào phòng, lên giường trùm mền ngủ. Bực tức, chị C. nhiều lần kêu chồng dậy nhưng bất thành.

Nghi ngờ chồng "kết em nào đó" nên chị vợ nổi cơn ghen, tìm cách dạy chồng cho chừa tật. Hơn 2 giờ sáng ngày 18-2, chị C. lấy lưỡi dao lam ở hộc tủ rồi âm thầm vào phòng cắt đứt 2/3 “của quý” của chồng.

Cắt đứt 'của quý' bạn nhậu vì nằm mơ thấy mẹ chết do ngược đãi
 

Sau đó, chị vợ nhanh chóng cầm "vật chứng" ra sân ném thẳng xuống con kênh sát hông nhà... Xong việc, chị sang nhà mẹ chồng cách đó 100m báo tin vừa "gây án"; hiện chồng còn đang nằm tại nhà.

Hay tin, người thân anh K. tức tốc chạy sang thì thấy anh nằm bất tỉnh, máu chảy nhiều nên đưa đi cấp cứu tại bệnh viện huyện, sau đó tiếp tục chuyển lên bệnh viện đa khoa Long An.

Một bác sĩ điều trị cho anh K. nói: “Tính mạng nạn nhân dù được đảm bảo nhưng không thể nối lại 'của quý' vì bị nước cuốn trôi. Hơn nữa, nếu có thể tìm thấy 'vật chứng' thì thời gian kéo dài khó có thể phẫu thuật thành công...".

Được biết, trưa cùng ngày, Công an huyện Tân Thạnh tiếp nhận sự việc, triệu tập chị C. lên lấy lời khai, làm rõ vụ việc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang