Vợ và 2 con nhỏ đau đớn ôm quan tài người chồng bị chém chết oan

Thứ Năm, 22/09/2016 00:51  | Đoàn Tuấn

|

(CAO) Nạn nhân tử vong để lại người vợ trẻ cùng 2 con nhỏ côi cút trong ngôi nhà tồi tàn không thứ gì đáng giá.

Tối định mệnh

Anh Kiều Văn Hiếu (SN 1974, trú tại xã Cấn Hữu, Quốc Oai, Hà Nội) là tài xế xe tải được anh Phùng Văn Lam (SN 1975, trú tại thôn Hòa Trúc, xã Hòa Thạch, Quốc Oai) thuê lái mới được 3 ngày.

Sau ngày làm việc mệt nhọc, anh Hiếu được chủ xe thết đãi bằng bữa cơm rượu tại quán nhậu trong xã. Nhưng không ai ngờ, đây là bữa cơm cuối cùng của anh tài xế hiền lành tốt bụng được người dân trong thôn yêu quý.

Khoảng 20 giờ 30 phút, người dân quanh quán nhậu Thành Đạt, thôn Hòa Trúc thảng thốt trước tiếng kêu cứu thất thanh. Chỉ trong chốc lát, họ chứng kiến 2 người đàn ông nằm gục trên vũng máu bên đống bàn ghế đổ ngổn ngang.

Quán nhậu nơi xảy ra án mạng đau lòng

Hai nạn nhân nhanh chóng được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện quân y 105, nhưng do vết thương bị chém sau cổ quá nặng, anh Hiếu không qua khỏi. Còn anh Lam bị chém vào bả vai trọng thương, sau khi phẫu thuật qua cơn nguy kịch.

Nghi can gây ra cái chết cho anh Hiếu được xác định là Phùng Văn Sơn (SN 1983, trú tại xóm 2, thôn Hòa Trúc, xã Hòa Thạch).

Theo thông tin ban đầu, sau khi anh Hiếu lái xe tải chở hàng về kho được anh Lam - chủ xe rủ đi nhậu. Nhóm của anh Lam có 3 người, ngồi được khoảng 20 phút thì Phùng Văn Sơn và một người khác tên là Trường cũng ghé quán nhậu.

Lúc này, Sơn chếnh choáng hơi men. Ngồi thêm khoảng 10 phút, anh Lam trả tiền rồi cả nhóm cùng về thì đi qua bàn nhậu của Sơn. Cả nhóm của anh Lam sau đó tiếp tục vào bàn nhậu của Sơn để giao lưu.

Trong lúc nhậu, Sơn âm thầm vào nhà bếp của quán lấy con dao chặt xương ra chém tới tấp vào người anh Hiếu và Lam.

Chị Trương Thị Thơm (SN 1990, chủ quán) kể: “Tôi đang trong bếp nấu cơm thì Sơn đi vào nhưng không biết vào bếp để làm gì. Sau đó tôi nghe tiếng bàn ghế đổ loảng choảng thì chạy ra thấy anh Lam và anh Hiếu nằm gục dưới sàn.

Còn Sơn vẫn cầm trên tay con dao chặt xương của nhà tôi rồi lên xe máy ra đi. Tôi sợ quá, tay cầm điện thoại mà không thể bấm máy gọi cho chồng về”.

Nói về Sơn, người dân khu vực đều lắc đầu ngao ngán bởi anh ta là người ham chơi hơn làm, suốt ngày tụ tập quậy phá và gây gỗ với người trong xã.

“Sơn có 3 người con nhưng không tu chí làm ăn. Có lần rượu say, Sơn về nhà lấy lửa đốt cả xe máy của gia đình”, một người dân tại thôn Hòa Trúc cho biết.

Gia cảnh bi thương của anh tài xế

Nhát dao oan nghiệt của Sơn đã cướp đi mạng sống của anh Hiếu - người đàn ông thật thà, chất phát được thôn xóm quý mến. Nỗi đau là cảnh vợ và 2 con nhỏ của anh Hiếu mất đi trụ cột, chỗ dựa tinh thần.

Căn nhà anh Hiếu nằm thọt lỏm giữa một xóm nhỏ tại xã Cấn Hữu chỉ được lợp qua bằng lớp tôn là chỗ che nắng mưa cho 4 thành viên trong gia đình.

Nỗi đau xé lòng của vợ và 2 con nhỏ anh Hiếu

Trong căn nhà không một thứ gì đáng giá ấy bỗng bao trùm không khí tang thương. Người vợ mất chồng, 2 con nhỏ mất cha, ai đến nhìn thấy cũng xót xa vô ngần.

Anh Hiếu mất đi, cả gia đình nhỏ mất đi trụ cột. Các con anh còn nhỏ đứa lớn mới 6 tuổi, đứa nhỏ lên 4 chẳng biết rồi sẽ ra sao khi thiếu đi sự che chở, đùm bọc của người cha.

Ông Kiều Văn Suốt đắng đót: “Khi nghe tin em nó nhập viện cấp cứu, cả gia đình tôi chỉ nghĩ Hiếu bị tai nạn giao thông, ai ngờ nó lại bỏ vợ con mà đi. Từ tối qua đến giờ, vợ nó cứ khóc lóc gào thét kêu gọi. Nó chả ăn uống gì, người như mất hồn. Còn 2 đứa con nhỏ lúc ngủ cứ giật mình khóc thét gọi tên bố.

Hiếu là tài xế lái xe thuê cho anh Lam mới được ít ngày, vợ thì đi làm phụ hồ quanh xã nuôi hai con nhỏ. Gia đình khó khăn, Hiếu lại mất sớm, 2 con nhỏ chẳng biết sẽ dựa vào đâu để sống khi thiếu vắng người cha”.

Ông Nguyễn Văn Minh, Trưởng Công an xã Hòa Thạch cho biết, ngay khi vụ việc xảy ra, Công an xã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc. Đối tượng Sơn sau khi gây án ra cơ quan Công an đầu thú.

“Sơn là người không nghề nghiệp ổn định, trước đây là đối tượng thường hay uống rượu gây gổ với người trong xã, nhưng chưa có vụ nào nghiêm trọng. Sơn hiện đã có vợ và 3 con nhỏ. Trước khi đến quán nhậu, Sơn đã uống rượu ở nơi khác và sau đó gây án mạng. Giữa anh Hiếu và Sơn không có mâu thuẫn gì”, ông Minh cho biết thêm.

Bình luận (0)

Lên đầu trang